Indonesia khánh thành tượng Chúa Giêsu cao nhất thế giới
Ngày 19/9/2024, Đức Cha Antonius Subianto Bunjamin, Giám mục của Bandung và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, đã khánh thành tượng Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế cao 61 mét tại một địa điểm du lịch ở tỉnh Bắc Sumatra. Trong cuộc viếng thăm Indonesia hồi đầu tháng 9 vừa qua, tại Tòa Sứ thần ở Jakarta, Đức Thánh Cha đã làm phép một tượng thu nhỏ của tượng nguyên bản 61 mét.
Tượng Chúa Giêsu này cao hơn tượng Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu chuộc ở Rio de Janeiro, Brazil hơn 20 mét, và được dựng tại Đồi Sibeabea, gần Hồ Toba ở Samosir Regency.
Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng “Đây là ngọn đồi được Chúa chúc lành, được kỳ vọng sẽ là nơi có thể củng cố đức tin của mọi người”.
Đức Cha cho biết thêm rằng lời cầu nguyện được khắc dưới bức tượng trên một tấm biển cũng do Đức Thánh Cha ký. Đức Thánh Cha viết trong lời cầu nguyện: “Điều đáng say mê ở Chúa Giêsu Cứu Thế là tình yêu vô hạn của Người”.
Đức Tổng giám mục Kornelius Sipayung của giáo phận Medan Sipayung, cũng tham dự nghi lễ khánh thành tượng Chúa Giêsu, nói rằng pho tượng là “lời nhắc nhở rằng Chúa đã hiện diện trên thế giới”. “Pho tượng này không chỉ đẹp mà còn là lời kêu gọi con người trở thành ánh sáng cho thế giới”. Ngài nói thêm rằng bàn tay mở rộng của Chúa Giêsu diễn tả rằng “Chúa Giêsu đón nhận mọi người bằng tình yêu thương”.
Miền Bắc Sumatra, bao gồm tổng giáo phận Medan và giáo phận Sibolga, là một trong những khu vực có tỷ lệ Kitô hữu cao ở Indonesia. Theo Cơ quan Thống kê Trung ương, trong số 15 triệu dân ở đây, có 1,1 triệu tín hữu Công giáo và 4,01 triệu tín hữu Tin lành. (Uca News 20/09/2024).
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Những con người bị bỏ lại phía sau
Cái nhàn và cái buông
“Cái Không” và Tự Hủy (Kenosis)
Thông báo lễ Bổn mạng Lớp Truyền Tin -2026
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY
Du lịch Nha Trang -2026
Dấu lạ sao không dùng phép lạ?
Chân phước Anrê Phú Yên
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY
Workshop chủ đề: Rừng và Nước, Nguồn sống
Tôi đã rửa và tôi nhìn thấy… tại sao không!
Nếu người ấy......
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY
Con không như những người khác
Hồ Si-lô-ác
CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi