Mười Hai Môn Đệ
Chúa Giêsu chọn nhóm Mười Hai không như một nhà quản trị nhân sự, cũng chẳng giống các công ty hay tập đoàn lớn cân nhắc bằng hồ sơ, kỹ năng, bằng cấp hay năng lực lãnh đạo. Người không lập ra một hội đồng để phỏng vấn, không cần đến bảng điểm hay đơn xin việc.
Tuyển chọn của Người vượt ngoài mọi tiêu chuẩn thông thường. Bởi vì Chúa gọi, là vì Chúa muốn.
Chúa chọn một nhóm người rất đỗi bình thường, thậm chí có phần kỳ lạ. Một Phêrô nóng nảy, một Gioan bốc đồng, một Matthêu thu thuế bị coi là tội lỗi, một Simon nhiệt thành, một Tôma hay nghi ngờ, và cả Giuđa – người sau này phản bội.
Chúa gọi họ không phải vì họ đã sẵn sàng, nhưng để họ lớn lên trong tình yêu và ân sủng. Chúa chọn họ không vì họ hoàn hảo, mà vì họ sẵn lòng bước theo, dù còn vấp ngã, yếu đuối, và cần được biến đổi.
Người thầy Giêsu không tìm cộng sự lý tưởng, nhưng khao khát những trái tim mở ra cho chân lý. Người không cần đội ngũ hoàn hảo, mà cần những con người sẵn sàng để được huấn luyện trong trường học của yêu thương và phục vụ.
Điều kỳ diệu là: từ những con người rất đỗi bình thường ấy, Chúa đã khơi lên một công cuộc phi thường, loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất.
Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục chọn, tiếp tục gọi. Không phải vì ta xứng đáng, mà vì tình yêu Người quá lớn. Không phải để ta hãnh diện vì được chọn, mà để ta cúi mình bước đi trong sứ mạng, như mười hai môn đệ xưa kia, những viên đá sống động của Hội Thánh hôm nay.
Chúa chọn gọi để ta được biến đổi.
Không Phải Vì Con
Cũng như con – Chúa chẳng vì con giỏi,
Không vì con thánh thiện, xứng đáng chi đâu.
Chúa chọn gọi – giữa bao lần con ngã,
Để nâng con lên, lau nước mắt khổ sầu.
Chúa chọn con để vinh quang Ngài tỏ rạng,
Giữa cuộc đời đầy gió ngược mưa sa.
Để ai thấy con – thấy một điều kỳ diệu:
Bàn tay Thiên Chúa đang dẫn đường qua.
Ơn gọi là thế – chẳng phải phần thưởng cao,
Mà là một lời mời – nhẹ nhàng nhưng thẳm sâu.
Xin cho con mãi thuộc về Ngài trọn vẹn,
Dẫu con yếu mềm – Ngài mãi là ngôi sao.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Hòa Giải Với Chính Mình
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Điều Chúa truyền: phải từ bỏ chính mình
Lịch mục vụ tháng 9.2026 của Đức Giám Mục
ĐTC cầu nguyện cho nạn nhân lũ quét tại Nepal
Sợ sai, nên chôn nén bạc
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Chín
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
Hôn lễ Quân Vương-Tv 44
Hạnh Phúc Thay!-Tv 127
CN 22 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tiếp kiến chung (26/8)
Con khóc mẹ, mẹ khóc con
Nước mắt người mẹ làm xiêu lòng Thiên Chúa
Bước theo Chúa trên Con Đường Thập Giá