Chuyện đời Đỏ - Đen (F13)

Thứ bảy - 12/07/2025 10:02 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   32
Nghe tin thằng Đỏ ra tù, thằng Đen mừng quýnh. Như vậy là thoát nạn.

Chuyện đời Đỏ - Đen (F13)

chuyện ĐỎ ĐEN 13

 

Được ra tù, thằng Đỏ về thẳng Công trường Ea Kao tiếp tục công tác. Sau khi ông Lân bị bắt, nó và anh Hưng bị bắt thì công trường Đoàn Kết giải thể, tất cả trở về Ea Kao, kể cả thằng Đen. Suốt thời gian thằng Đỏ ở tù, thằng Đen cứ nơm nớp lo sợ, không biết ngày nào đến lượt mình. Nghe tin thằng Đỏ ra tù, thằng Đen mừng quýnh. Như vậy là thoát nạn. Nó tìm gặp thằng Đỏ, nắn tay nắn chân. Đúng là thằng Đỏ.

- Mày có sao không Đỏ?

- Sao trăng gì! Đi tù cũng học được nhiều cái hay ra phết.

- Thế à? Kể nghe xem nào!

- Kiếm cái gì bỏ bụng đã chứ!

Anh Thành xen vào:

- Trưa nay, thịt gà mừng thằng Đỏ trở về.

Thằng Nguyên đề nghị nấu bữa cơm “rin” ăn mừng. (cơm “rin” là cơm không độn khoai sắn).

Cả Đội reo hò. Thằng Đen góp:

- Tao ủng hộ chú cá lóc ký rưỡi mới dính câu sáng nay.

Thằng Nguyên:

- Tao xung phong đi hái lá giang về nấu canh chua.

Thằng Đỏ thấy mình thật may mắn. Cuộc đời đáng yêu quá!

***
Tối đến, thằng Đen và bọn con gái tập trung say sưa nghe thằng Đỏ kể chuyện tù. Chuyện hút thuốc lào, chuyện nhổ răng,… chuyện nào bọn con gái cũng thích, nghe xong, về kể lại, khiến thằng Đỏ trở thành nhân vật nổi tiếng.

Thằng Đỏ ở tù đúng 32 ngày. Có lẽ, Trời thương. Ông Lân, anh Hưng vẫn chưa về, cả thằng Y Briu cũng vậy. Thằng Đỏ nhớ lại những lần đi hỏi cung, trả lời cán bộ chấp pháp, đối chất với thằng Y Briu. Lần nào cũng căng thẳng, nhưng rất may mắn. Chất nổ TNT, bình thường nó là công cụ hỗ trợ lao động, khi đụng đến pháp lý, nó là vũ khí chiến lược, là tài sản quốc phòng. Vì vậy, mỗi lần đi làm việc với cán bộ chấp pháp, đầu óc căng như dây đàn. May mắn ở chỗ sổ kho, xuất nhập cân đối. Thằng Y Briu khẳng định cái ngòi nổ nó nhặt được ở ngoài sân.

Buổi làm việc để kết cung diễn ra thoải mái đến bất ngờ. Thay vì cán bộ chấp pháp là trung tá Nguyễn Hữu Phước hay đại úy Nguyễn Văn Cơ, hôm nay, cán bộ chấp pháp là thiếu úy Võ Thị Hồng Hạnh -một nữ cán bộ trẻ măng, xinh đẹp, nói chuyện khá dịu dàng:

- Mời anh ngồi! Thời gian ở Trại tạm giam anh thấy thế nào?

Thằng Đỏ cảnh giác, chắc lại dùng mỹ nhân kế đây mà, nó đáp:

- Thưa cán bộ! Cán bộ cần gì cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời đúng sự thật.

- Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ vụ án. Hôm nay, tôi sẽ làm thủ tục cho anh xuất trại, ngày mai anh được trở về cuộc sống bình thường. Anh thấy sao?

- Tôi cám ơn cán bộ.

- Trước khi xuất trại anh phải cam kết: Không được xuyên tạc đời sống trong Trại, không được xuyên tạc chế độ quản chế của cán bộ đối với trại viên.

- Tôi đồng ý.

- Đây là Bản Cam kết, anh đọc kỹ rồi ký vào đây.

Ký cam kết xong, thằng Đỏ trả tờ giấy lại cho cán bộ chấp pháp. Thiếu úy Võ Thị Hồng Hạnh nói:

- Công việc xong rồi. Bây giờ anh có thể trở phòng. Sáng mai anh sẽ được trả tự do.

- Cám ơn cán bộ.

- Còn một việc nữa. Khi trở lại đơn vị công tác, anh có sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an không?

- Thưa cán bộ, hợp tác như thế nào ạ!

- Anh không cần thưa cán bộ nữa đâu. Đây là đề nghị của chú Phước. Thủ trưởng giao nhiệm vụ cho em, tuyển dụng anh làm cơ sở cho cơ quan tại công trường Ea Kao.

- Có nghĩa là… gián điệp nằm vùng?!

- Thủ trưởng nhận thấy anh có năng lực, nên đề nghị: hàng tháng, anh lập báo cáo tình hình an ninh trật tự của công trường, và những dấu hiệu vi phạm của các kho hàng, đặc biệt là xăng dầu.

- Đó cũng là nhiệm vụ của Đội Bảo vệ mà.

- Khác một điều là mỗi thứ Năm tuần cuối tháng anh phải về gặp thủ trưởng để nộp báo cáo, trao đổi công việc và giữ bí mật.

- Tôi đồng ý.

- Anh Đỏ! Còn một chuyện nữa, em muốn hỏi. Trong hồ sơ thu giữ hôm khám xét, có một cuốn hồi ký anh viết về chuyện tình của anh và chị Thủy Tiên. Sao có vẻ lãng mạn vậy?!

- Thì cũng phải thêm mắm muối cho nó đậm đà chứ!

- Sự thực thế nào?

- Chuyện tình cảm học trò ấy mà.

- Trong danh sách thăm nuôi của anh, em thấy có tên chị Huỳnh Thị Thanh Hương. Chị Hương có phải người yêu của anh không?

- Cán bộ hỏi cung gắt quá!

- Em xin lỗi. Đố anh Đỏ nha. Em bao nhiêu tuổi?

- Cấp bậc thiếu úy thì phải trên 20, nhưng nhìn mặt thì trẻ hơn.

- Anh tinh ghê. Em 18, nhưng cơ quan thiếu cán bộ nên em được đặc cách.

- Đố anh câu nữa nha. Em là người tỉnh nào?

- Hà Nội! Giọng chuẩn Hà Nội không lẫn đi đâu được.

Cô nàng cười đắc chí:

- Lần này thì anh sai rồi! Em là người Bình Định. Gốc Bình Định. Theo cha tập kết ra Bắc từ bé, học trường an ninh, mới được chuyển về đây công tác.

- Cán bộ vừa thông minh, vừa xinh đẹp!

- Anh khéo khen. Nhưng bỏ chữ “cán bộ” đi nhé. Nghe khô khốc!
Vũ Đình Bình
(còn tiếp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây