Bế mạc Tuần Tĩnh tâm Linh mục -2025

Vào lúc 5g00 sáng thứ Năm, ngày 06.11.2025, Linh mục đoàn dâng Thánh lễ kết thúc tuần tĩnh tâm. Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang -Giám mục Giáo phận Bắc Ninh; Và toàn thể Linh mục đoàn Ban Mê Thuột.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận chia sẻ với Linh mục đoàn: Hôm nay, chúng ta kính nhớ Đức Giêsu Kitô vị Linh mục Thượng phẩm đời đời đã tự hiến mình cho Chúa Cha để cứu độ loài người và mời gọi Giáo hội tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Chúa trong dòng lịch sử thời gian của nhân loại.
Trong tâm tình tạ ơn và nguyện cầu, chúng ta cảm tạ Chúa đã yêu thương tuyển chọn mỗi người chúng ta và cho chúng ta được tham dự vào chức linh mục thừa tác của Chúa Kitô để phụng sự Chúa và phục vụ nhân loại.
Qua Thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta được luôn luôn trung thành, thánh thiện và tận tâm phục vụ cộng đoàn với con tim yêu mến và trao dâng.
Trong Bài Giảng lễ, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chia sẻ về đoạn Tin Mừng thánh Luca (Lc 15, 1-10): “Cũng vậy, tôi bảo các ông: trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.
Thưa quý Cha, lời xác quyết ấy của Đức Giêsu đặt chúng ta đối diện với một sự nghịch lý không tưởng. Thế thì, cái nghịch lý ẩn chứa trong lời xác quyết ấy là cái gì?
Không bao giờ chúng ta có thể tưởng rằng: một mà lại bằng chín mươi chín. Đấy là nghịch lý, một thì không thể bằng chín mươi chín được. Nhưng mà cái câu khẳng định của Chúa Giêsu nói với chúng ta là không phải một bằng chín mươi chín, mà là một lớn hơn chín mươi chín. Đấy chẳng phải là một sự nghịch thường không thực sao?
Niềm vui của một người tội lỗi hối cải thì lớn hơn là niềm vui trên Thiên quốc của chín mươi chín người công chính không cần hối cải. Một lớn hơn chín mươi chín! Một sự so sánh hết sức là hoan hỉ ở trong cái lời khẳng định…
Thánh lễ hôm nay được đặt trong một bầu khí đặc biệt như thế, dưới ánh sáng Lời Chúa chúng ta vừa nghe. Tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa tuyệt vời như thế. Tạ ơn Chúa vì có lẽ chúng ta cũng vẫn thấy mình được mời để sám hối trong mức độ sám hối, trong khả năng sám hối. Và tạ ơn Chúa hơn nữa vì Chúa thương chọn chúng ta để cho chúng ta trở thành một họa ảnh của một vị Mục Tử không chỉ đến để kêu gọi sám hối, không chỉ đến để ngồi đợi chúng ta sám hối, mà Ngài còn đến để cùng sám hối với chúng ta, và thậm chí qua cái chết sám hối thay cho đời chúng ta.
Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hạnh phúc vì dù cái mức độ sám hối chúng ta đến đâu, chúng ta vẫn cảm thấy mình có thể sám hối được. Và hạnh phúc hơn nữa, chúng ta được mời gọi để phản ánh lại cái khuôn mặt của Đức Giêsu Mục Tử như thế cho con người, cho thế giới hôm nay, cho hàng giáo phẩm chúng ta đang sống, đang phục vụ, ngang qua sự cộng tác với Giám mục Giáo phận.
Video: Bài giảng Thánh lễ Bế mạc Tuần Tĩnh tâm
Trong giờ Chầu Thánh Thể kết thúc Tuần Tĩnh Tâm vào lúc 4g30 chiều (16g30), tất cả các Linh mục Ban Mê Thuột đã thành tâm lần lượt quỳ trước Thánh Thể, đặt tay phải lên Sách Tin Mừng, lặp lại những lời tuyên hứa khi chịu chức…
Ước chi, các Linh mục cũng trở thành họa ảnh của một vị Mục Tử không chỉ đến để kêu gọi sám hối, không chỉ đến để ngồi đợi sám hối, mà còn đến để cùng sám hối với đoàn chiên, và thậm chí sám hối thay cho đoàn chiên.
Như câu chuyện Con Chiên Lạc, hãy để cho Chúa tìm kiếm mình, để cho Chúa bồng bế mình, để cho Chúa mang mình lên, đưa mình trở về. “Cũng vậy, tôi bảo các ông: trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là chín mươi chín người công chính không cần hối cải”. (Lc 15, 1-10).
Video: Chầu Thánh Thể Bế mạc Tuần Tĩnh tâm
HÌNH ẢNH THÁNH LỄ
HÌNH ẢNH CHẦU THÁNH THỂ
Ban Truyền Thông GP.BMT
Những tin cũ hơn
Bế mạc Tuần Tĩnh tâm Linh mục -2025
Tiếp kiến chung 05/11/2025
Đền Thờ Nơi Chúa Hiện Diện
Giao điểm giữa Khoa học và đức tin
Sau cuộc chiến
Bài Suy niệm Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Thuộc về ngôi nhà của Chúa (Ga 2,13-22)
SNTM -Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
VHYK Mê Cung CN 32 TN C Lc 20, 27-38
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi