LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025

Thứ ba - 04/11/2025 02:35 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   47
5g30 sáng thứ Ba đầu tháng 11, anh em LBT dâng Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho Quý Ân Sư, Quý Ân nhân, Quý Cha đồng môn và anh em LBT đã qua đời.

LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025

LBT 041125b

 

Trong Năm Thánh Hy Vọng, khi chúng ta tìm kiếm ân xá và sự hòa giải cho bản thân, chúng ta cũng được mời gọi mở rộng lòng thương xót ấy cho những anh chị em đang chờ đợi ngày gặp Chúa. Việc cầu nguyện cho các linh hồn là hành động bác ái cao cả nhất, giúp các linh hồn đạt được mục đích tối hậu của mọi hy vọng, đó là sự kết hợp vĩnh viễn với Thiên Chúa.

Sống Năm Thánh 2025, chúng ta cùng nhau biến lời cầu nguyện cho Các Linh Hồn trong Luyện Ngục thành một phần không thể thiếu trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Mỗi lời kinh, mỗi hy sinh là một hành động của hy vọng và bác ái, không chỉ an ủi những người đã ra đi mà còn chuẩn bị cho cuộc hội ngộ hạnh phúc của chính chúng ta với Chúa và với tất cả các Thánh trên Thiên Đàng.

Trong tâm tình đó, 5g30 sáng thứ Ba đầu tháng 11, tại Nhà Nguyện TTMV, anh em LBT dâng Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho Quý Ân Sư, Quý Ân nhân, Quý Cha đồng môn và anh em LBT đã qua đời.

 

 


 

Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế.

Qua các bài đọc Lời Chúa (Rm 12, 5-16; Lc 14, 15-24), Cha Giuse chia sẻ: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy là mỗi người đều được mời đến bàn tiệc của Chúa và mỗi người đều có một công việc riêng của mình. Quan trọng là phải nhận ra được công việc của mình và trung thành với phận sự của mình. Còn nếu không, ngay cả chuyện chúng ta được mời cũng bị loại trừ.

Trong bài đọc một, thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Rôma, cũng gửi cho tất cả mỗi người chúng ta: ai có tài năng nào đó Chúa ban thì cần dùng nó để phụng sự Chúa, miễn là đừng có ganh ghét, đừng có tị hiềm với nhau.

Trong bài Tin mừng của thánh Luca, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để cho thấy rằng phải biết chọn lựa cái gì là thực sự quan trọng. Những người được mời trước đó, họ đâu có lỗi: họ tậu nhà, họ tậu bò, họ cưới vợ thì họ cần phải làm công việc của mình. Nhưng cái sai của họ ở chỗ là họ đặt công việc riêng tư của mình lên trên lời mời của ông chủ. Không coi ông chủ ra gì cả.

Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta được vào trong bàn tiệc Nước Chúa. Nhiều khi chúng ta cho rằng: “Tôi phải đi thăm rẫy, thăm ruộng tôi mới mua chứ, bao nhiêu tiền đổ vào đó.” Biết bao nhiêu lần chúng ta thưa với Chúa: “Đợi con làm xong việc này đã rồi con mới đến với Chúa.” Chúng ta chọn lựa cái chuyện riêng của mình lớn hơn tiếng mời gọi của Chúa.

Cho nên việc cần thiết là phân định bổn phận của mình, bổn phận nào là trên hết. Vậy thì, trong Tháng Các Linh Hồn, chúng ta đã tròn bổn phận hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công chưa? Cầu xin Chúa, cho ơn Chúa đừng qua đi trong cuộc sống một cách lãng phí. Xin Chúa cho chúng ta đừng để Tháng Các Linh Hồn này qua đi cách vô ích.

Sau Thánh lễ, anh em LBT đến viếng mộ Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Huy Mai tại Nhà thờ Chính Tòa BMT trong tâm tình thảo hiếu.

Kính thưa Đức Cha, chúng con là những người con trong gia đình Lê Bảo Tịnh, hằng tháng quy tụ gặp gỡ nhau với tâm tình hiệp thông, chia sẻ và dâng lễ cầu cho nhau.

Hôm nay, trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, chúng con cùng đến đây để kính viếng mộ phần Đức Cha, vị Giám mục kính yêu đầu tiên của Giáo phận và cũng là người Cha đã sáng lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh -ngôi nhà chung đã nuôi dưỡng chúng con thành người. Chúng con họp mặt nơi đây để cùng Đức Cha dâng lên Thiên Chúa những lời khấn nguyện và trước Ngai Tòa Chúa, xin Đức Cha cũng nhớ đến chúng con đang trên đường hành hương về Nhà Chúa.

 

Vkdeo: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
 
 

 

 

 


 


HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây