LBT: Thánh lễ Tạ ơn đầu năm Bính Ngọ

Thứ ba - 03/03/2026 01:29 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   29
Hôm nay là thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2026, thật là thú vị, bởi không phải năm nào ngày 3 tháng 3 cũng là thứ Ba.

LBT: Thánh lễ Tạ ơn đầu năm Bính Ngọ

LBT 030326a

 

Hôm nay là thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2026, thật là thú vị, bởi không phải năm nào ngày 3 tháng 3 cũng là thứ Ba. Anh em LBT chọn thứ Ba đầu tháng để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho nhau bắt đầu từ tháng 10.2018, nhân lễ giỗ lần thứ 9 của Cha giáo Augustinô Nguyễn Văn Tra. Hơn 7 năm rồi, hôm nay mới có sự trùng lặp thứ Ba 3/3. Theo tính toán thì 11 năm sau mới lại có sự trùng lặp này, có nghĩa là mãi đến năm 2037 mới có thứ Ba, ngày 3 tháng 3 (!!!)

Cụ thể, ngày 3/3/2026 là thứ Ba; 3/3/2027 là thứ Tư; 3/3/2028 là thứ Sáu (do năm nhuận); 3/3/2029 là thứ Bảy; 3/3/2030 là Chúa nhật; 3/3/2031 là thứ Hai; đến 3/3/2032 lại rơi vào thứ Tư (do năm nhuận)…

 

Sau lễ giỗ lần thứ 9 của Cha giáo Augustinô Nguyễn Văn Tra

Trước Thánh lễ, anh Nguyễn Văn Hạnh cho biết, anh vừa qua cơn tai biến, “thập tử nhất sinh”, xin anh em cùng hiệp ý với anh dâng lời tạ ơn Chúa.
 


Sau các Bài đọc trong Thánh lễ thứ Ba tuần 2 Mùa Chay (Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12), Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ: Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Tất cả chúng ta đều biết Mùa Chay là mùa sám hối ăn năn, nhưng có ai biết ăn năn sám hối thực sự là gì không?

Sám hối gồm hai phương diện:

- Thứ nhất là nhận biết lỗi lầm: Nhận ra những điều mình lầm lỗi, thiếu sót; hay nói đúng hơn là nhận biết chính thân phận yếu đuối của mình. Như lời nguyện đầu lễ chúng ta vừa nghe: ‘Thân phận chúng con yếu hèn, chỉ có Chúa nâng đỡ mới có thể bước tiếp được’. Mỗi người đều cần ơn Chúa nâng đỡ để đi sâu vào đời sống nội tâm, trên con đường thiêng liêng để trở nên người con tốt đẹp của Ngài.

- Thứ hai là sửa mình: Nhận biết tội rồi phải sửa đổi để mình trở nên tốt hơn mỗi ngày. Điều này mới thực sự quan trọng. Trong Bài đọc 1, dân thành Sodoma và Gomora đã không sám hối nên bị trừng phạt. Ngược lại, dân thành Ninivê dù tội lỗi nhưng khi nghe lời tiên tri Giona, từ vua quan đến súc vật đều ăn chay, sửa mình nên đã được tha thứ.

Chúa muốn chúng ta thể hiện bằng việc làm chứ không chỉ qua lời nói. Như câu châm ngôn chúng ta thường đọc khi còn ở Chủng viện: ‘Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn’. Lời nói tạo động lực, nhưng chính gương sáng và việc làm mới giúp người ta nhận ra điều cần làm và điều cần tránh.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phục vụ trong khiêm nhường. Ba công việc chính của Mùa Chay là: Ăn chay hãm mình để nhận biết thân phận yếu đuối; Làm việc phước thiện để xây dựng tương quan với anh chị em; và Cầu nguyện để được hiệp thông với Chúa, gặp gỡ Chúa. Hãy làm sao để Cha trên trời, Đấng thấu suốt những nơi bí ẩn, thấu suốt tâm hồn và chính Ngài sẽ thưởng công cho bạn.

Trong tâm tình Mùa Chay, xin Chúa giúp chúng ta nhìn lại sự bèo bọt, yếu đuối của mình để thấy rằng chỉ có ơn Chúa mới có thể nâng đỡ, chấp cánh cho chúng ta bay cao và sống đẹp lòng Ngài hơn. Chúc anh chị em một Mùa Chay thực sự ý nghĩa bên Chúa.

Trong tháng Ba này, chúng ta còn có dịp gặp gỡ nhau trong ngày lễ Kính Thánh Giuse (19/3) và lễ Truyền Tin (25/3). Đặc biệt là Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay. Chương trình sẽ được Ban Đại Diện thông báo cụ thể trên trang web lebaotinhbmt.com. Xin trân trọng kính mời tất cả Quý Cha, Quý anh chị, con cháu cùng tham dự.

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

VIDEO: Thánh lễ Tạ ơn đầu năm Bính Ngọ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây