CHỦNG VIỆN PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH: Quý Tân Linh mục dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa

Trong niềm tri ân và cảm tạ, vào lúc 5g00, ngày 26/5/2026, quý cha khóa XVIII Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang (khóa X Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh) đã trở về mái trường Chủng viện của giáo phận để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa sau hành trình được đào tạo và lãnh nhận thánh chức linh mục. Đây cũng là dịp để các cha bày tỏ lòng tri ân đối với quý Đức Cha, quý Cha giáo đã góp phần trong công cuộc đào tạo linh mục cho Giáo phận nhà, trong đó có các Cha, khi ấy là những chủng sinh vừa chập chững bước vào đời tu nơi mái trường Chủng viện thân yêu này.
Đồng tế trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Giám đốc Phêrô Bùi Hãnh Diễn, Cha Linh hướng Giuse Trịnh Minh Thanh và Cha Đồng hành Antôn Trần Trinh Trong cùng quý Cha khách.


Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý cùng quý Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân chức linh mục Chúa đã thương ban cho quý Cha. Đồng thời, Cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý Đức Cha Giáo Phận đã an nghỉ trong Chúa, quý Cha giáo, quý ân thân nhân của tất cả mọi người đã qua đời.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, từ lời nhắn nhủ của thánh Phêrô trong bài đọc 1: “Anh em hãy nên thánh trong mọi cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em,” (x. 1Pr, 1, 15), Cha giảng lễ nhấn mạnh rằng lời này thật ý nghĩa đối với quý Cha trong thánh chức linh mục: người linh mục phải là người nên thánh trong mọi sự cách trước hết. Bởi các linh mục chính là những người được kêu gọi, mà người kêu gọi ấy chính là Đấng Thánh. Chính Thiên Chúa là nguồn mạnh của ơn gọi và sự thánh thiện.
Qua bài Tin Mừng, Cha chủ tế trưng dẫn lời của Chúa Giêsu: “Không ai bỏ mọi sự vì Thầy và vì Tin Mừng mà lại không nhận được gấp trăm.” (x. Mc 10, 29-31), lời này cũng mang lại nhiều cảm xúc trong lòng quý Cha mới. Cha giảng lễ chia sẻ: Quả thật, chúng con đã nhận lại gấp trăm qua tình thương của quý Cha giáo, tình huynh đệ của anh em, sự hy sinh của gia đình, những giờ kinh tối nơi nhà nguyện, những tháng ngày học tập và cùng nhau lớn lên dưới mái nhà chủng viện, cùng lời cầu nguyện bền bỉ của biết bao người đã nâng đỡ chúng con suốt hành trình năm tháng qua.
Cha giảng lễ nói tiếp: Chúa Giêsu còn nói đến cả “sự ngược đãi”. Điều ấy nhắc chúng ta rằng đời linh mục không phải là con đường tìm vinh quang cho mình, nhưng là hành trình trung thành với Đức Kitô, kể cả giữa thử thách và thập giá.
Cuối cùng, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho quý tân linh mục, để đời linh mục của các ngài luôn là một lời đáp trả quảng đại trước tình yêu Thiên Chúa, và mỗi ngày biết sống đúng lời Chúa mời gọi: từ bỏ vì Tin Mừng và không ngừng nên thánh trong đời sống của mình.








Thánh lễ khép lại với tâm tình tri ân của quý Cha mới với một cảm xúc thiêng liêng hạnh phúc. Những giây phút trở về mái trường Chủng viện không chỉ gợi lại biết bao kỷ niệm thân thương, nhưng còn trở thành lời nhắc nhớ quý Cha luôn sống tâm tình tạ ơn và trung thành với hồng ân linh mục mà Thiên Chúa đã trao ban cho các ngài.
Bài viết: BTT Cv Phaolô Lê Bảo Tịnh