GX Châu Sơn: Hành Hương Đức Mẹ Giang Sơn

Thứ tư - 20/05/2026 04:32 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   23
vào lúc 09 giờ 00 sáng thứ Tư ngày 20.5.2026, đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Châu Sơn đã tề tựu nơi Đồi Đức Mẹ Giang Sơn để tham dự ngày hành hương và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn
GX Châu Sơn: Hành Hương Đức Mẹ Giang Sơn



GX CHÂU SƠN HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GIANG SƠN

 

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hồng Ân 2026, như một cuộc trở về với cội nguồn đức tin và cũng là bước chuẩn bị thiêng liêng hướng tới ngày đại lễ mừng 70 năm hình thành và phát triển Giáo xứ Châu Sơn (25.6.1956 – 25.6.2026) sẽ được tổ chức vào ngày 04.12.2026, vào lúc 09 giờ 00 sáng thứ Tư ngày 20.5.2026, đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Châu Sơn đã tề tựu nơi Đồi Đức Mẹ Giang Sơn để tham dự ngày hành hương và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, đây là cuộc hành hương thứ hai về với Mẹ Giang Sơn của toàn thể giáo xứ, sau cuộc “Hành hương Hy vọng” trong Năm Thánh 2025, đã được tổ chức vào ngày 08.10.2025.
 

3


Nằm giữa vùng đồi núi xanh ngát của giáo phận Ban Mê Thuột, Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (Trung tâm Hành hương của Giáo phận Ban Mê Thuột) là một trong những trung tâm hành hương Công giáo lớn và linh thiêng. Linh đài Mẹ tọa lạc trên đỉnh đồi Giang Sơn cao khoảng 823m so với mực nước biển, thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30km theo Quốc lộ 27 hướng đi Đà Lạt.

Lịch sử Đồi Đức Mẹ Giang Sơn gắn liền với sự hình thành Giáo xứ Giang Sơn: Năm 1956, nhiều giáo dân từ các giáo phận miền Bắc như Hưng Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm di cư lên vùng đất này khai hoang lập nghiệp. Ngày 29.9.1957, Đức cha Paul Seitz (Kim), Giám mục Giáo phận Kon Tum, chính thức thành lập Giáo xứ Giang Sơn và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị làm quản xứ tiên khởi.

Năm 1960, Giáo hạt Ban Mê Thuột chọn đỉnh Giang Sơn làm nơi tôn kính Đức Mẹ nhờ vị trí non nước hữu tình nhìn xuống dòng Krông Ana. Đến năm 1961, cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị khởi công xây dựng tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời; công trình hoàn thành khoảng năm 1963 và nhanh chóng trở thành điểm hành hương của giáo phận Ban Mê Thuột.

Sau năm 1975, tượng đài xuống cấp theo thời gian. Năm 1981, Giáo phận Ban Mê Thuột tái tạo tượng Đức Mẹ bằng bê tông kiên cố cao 6,32m, do nghệ nhân Đinh Văn Lượng thực hiện. Giai đoạn 2000 đến sau này, cha Phêrô Bùi Văn Thục tiếp tục đại trùng tu, mở rộng khuôn viên và chỉnh trang hoàn thiện đường hành hương lên đỉnh đồi.

Ngày nay, Đồi Đức Mẹ Giang Sơn đón hàng vạn khách hành hương mỗi năm, đặc biệt vào lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.8), Mồng 3 Tết cổ truyền và các dịp hành hương lớn. Từ đỉnh đồi, khách hành hương có thể chiêm ngắm cánh đồng Ea Bhốk – Hòa Hiệp, dòng Krông Ana uốn lượn và khung cảnh bình yên đặc trưng của cao nguyên Ban Mê Thuột.
 

1


Đối với cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn, ngày hành hương hôm nay mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Ngay từ nhiều ngày trước, các gia đình, các khu xóm, các hội đoàn đã tích cực chuẩn bị tâm hồn, sắp xếp công việc để cùng nhau lên đường. Từ sáng sớm, những chuyến xe nối dài trong niềm vui gặp gỡ và hiệp thông. Các hội đoàn cũng đồng hành tổ chức việc đi - về, hội ngộ; nhiều cá nhân và gia đình cũng tự di chuyển bằng xe máy hay phương tiện riêng, tất cả đều mang chung một thao thức: được cùng cộng đoàn tiến bước trong tinh thần hành hương trong Năm Thánh Hồng ân 70 năm của giáo xứ.

Đồi Mẹ Giang Sơn cách Châu Sơn hơn 30 cây số, nhưng dường như khoảng cách ấy được rút ngắn bởi bầu khí rộn ràng và tâm tình sốt sắng của mọi người. Trong những ngày Tây Nguyên bắt đầu chớm mùa mưa, ai cũng lo ngại thời tiết sẽ bất thuận. Thế nhưng thật kỳ diệu, buổi sáng hành hương trời trong xanh, nắng nhẹ và gió mát như một món quà Thiên Chúa gửi trao qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ.

Thánh lễ hành hương được cử hành trọng thể lúc 09 giờ 00 do cha phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển và giảng lễ.
0 11


Khởi đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi: “….Trong tâm tình vui mừng và tạ ơn, sáng hôm nay, gia đình giáo xứ Châu Sơn chúng ta cùng thực hiện cuộc hành hương về bên linh đài Đồi Đức Mẹ Giang Sơn để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn nhân dịp mừng 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ. Vì lần trước, do thời tiết không thuận lợi nên cuộc hành hương của chúng ta phải tạm hoãn. Hôm nay, trong niềm hân hoan trở về bên Mẹ, chúng ta dâng lên Mẹ tất cả những niềm vui, những thao thức, những dự định cho tương lai của giáo xứ; đồng thời cũng dâng lên Mẹ những ước nguyện của mỗi gia đình, mỗi cá nhân, cùng cả những giới hạn và yếu đuối của chính bản thân mình. “Toto Tuus” – tất cả của con là của Mẹ. Chúng ta xin dâng lên Mẹ tất cả, để nhờ Mẹ chuyển cầu và dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa thương ban muôn phúc lành và đoái nhìn đến đoàn con cái là bà con giáo dân giáo xứ Châu Sơn, để rồi chúng ta tiếp tục bước đi trong hành trình 70 năm hồng ân hình thành và phát triển.”
 

7


Mở đầu bài chia sẻ, cha chánh xứ nhắc lại cuộc hành hương năm trước vì thời tiết và mưa lũ nên cộng đoàn chưa thể đến với Đất Mẹ như dự định. Hôm nay, cuộc “lỡ hẹn” ấy được tiếp nối trong niềm vui và lòng biết ơn sâu xa. Mỗi người hiện diện nơi đây không chỉ để bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, mà còn để học nơi Mẹ những bài học quý giá cho đời sống đức tin của mình.

Cha quảng diễn:  “…..Từ hành trình 70 năm của giáo xứ dưới sự chở che của Mẹ Maria, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống người Kitô hữu qua ba bài học lớn nơi Đức Mẹ.

Từ đó, cha triển khai các bài học cho cộng đoàn: “ ….Trước hết, Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo của đời sống tin – cậy – mến. Với tâm tình khiêm nhường và phó thác, Mẹ luôn đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, xác tín rằng chỉ có Chúa mới đem lại sự sống, bình an và ơn cứu độ cho con người. Dù tương lai phía trước còn nhiều điều chưa biết, Mẹ vẫn hoàn toàn tín thác vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa và trung thành bước theo thánh ý Ngài”.

Bài học thứ hai được nhấn mạnh là tinh thần quảng đại phục vụ. Hình ảnh Đức Maria vội vã lên đường thăm bà Êlisabét cho thấy Mẹ không ngại khó khăn, gian khổ để mang niềm vui và bình an đến cho người khác. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu biết sống vì tha nhân, biết quảng đại cộng tác và hy sinh trong đời sống hằng ngày.

Sau cùng, Đức Maria là mẫu gương của đời sống vâng phục thánh ý Chúa. Chính vì luôn sống theo ý Chúa nên Mẹ được chúc phúc và trở thành ngôi sao dẫn đường cho đoàn con trên hành trình đức tin. Cha chủ tế ví hành trình 70 năm của giáo xứ như những nốt nhạc trong bản hòa ca của Giáo hội: có lúc mạnh mẽ, có lúc trầm lắng, nhưng tất cả đều hòa quyện trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ.”

Kết thúc bài chia sẻ, cộng đoàn được mời gọi tiếp tục noi gương Đức Maria để sống đời tin – cậy – mến, không ngại khó khăn trong phục vụ yêu thương và luôn biết sống theo thánh ý Chúa. Đó cũng chính là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất trong hành trình đức tin của mỗi người và của toàn thể giáo xứ hôm nay.

 

6


Sau lời nguyện hiệp lễ, tâm tình cảm tạ của cha quản xứ Châu sơn: “…..Trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Mẹ, chúng con xác tín rằng mọi hồng ân hôm nay không chỉ dành riêng cho giáo xứ Châu Sơn, nhưng còn là ân huệ chung của Hội Thánh, trong đó có giáo xứ Giang Sơn thân thương. Chúng con thật vui mừng khi được hiện diện nơi đây và được đón tiếp trong sự ân cần, chu đáo của Cha Quản xứ, Cha Phó, quý Thầy, quý Sơ cùng toàn thể quý chức và cộng đoàn giáo xứ Giang Sơn. Đến nơi này, chúng con cảm nhận giáo xứ ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn; đó là kết quả của sự cộng tác yêu thương từ Cha xứ, Cha Phó đến mọi thành phần Dân Chúa, để nơi đây trở nên xứng hợp cho việc tôn vinh Thiên Chúa và Đức Mẹ. Chúng con xin Chúa chúc lành cho Cha Quản xứ, Cha Phó, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể cộng đoàn. Xin cho tình yêu Thiên Chúa và ân sủng Đức Mẹ luôn tuôn đổ trên mọi người, để giáo xứ luôn hiệp nhất trong đức tin và trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa giữa trần gian.”

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chủ tế cử hành các nghi thức làm phép nước, chuỗi tràng hạt và ảnh tượng cho cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn hiệp nhất dâng lời kinh tạ ơn và phó dâng giáo xứ trong hành trình hướng tới ngày đại lễ 70 năm đến Mẹ Maria. Giữa không gian linh thiêng của núi đồi Cao Nguyên, những lời kinh Kính Mừng hòa quyện trong làn gió nhẹ khiến lòng người thêm lắng đọng và bình an.
 

4


Ngày hành hương không khép lại sau Thánh lễ. Nhiều gia đình, hội đoàn và khu xóm tiếp tục ở lại bên chân Mẹ để dùng bữa cơm trưa thân tình, chia sẻ cho nhau những câu chuyện đời thường trong niềm vui gặp gỡ. Có những nhóm trở về khu xóm rồi tiếp tục quây quần, nối dài niềm vui hiệp thông bằng những chia sẻ đơn sơ ấm áp nghĩa tình.

Ngày hành hương Đồi Đức Mẹ Giang Sơn năm 2026 rồi sẽ qua đi, nhưng chắc chắn sẽ để lại trong lòng mỗi người những dấu ấn khó quên: dấu ấn của một cộng đoàn cùng nhau tiến bước trong đức tin; dấu ấn của tình hiệp nhất gia đình giáo xứ; và hơn hết là dấu ấn của ân sủng Thiên Chúa qua bàn tay hiền mẫu của Đức Maria. Ước mong rằng, trên hành trình tiến về ngày mừng 70 năm thành lập giáo xứ, mỗi người con Châu Sơn sẽ luôn biết gìn giữ ngọn lửa đức tin cha ông để lại, biết sống tinh thần hành hương giữa cuộc đời hôm nay, hầu xứng đáng trở thành những chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới.

XEM HÌNH ẢNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây