TÌNH HUYNH ĐỆ LINH MỤC - HIỆP THÔNG - NGUYỆN CẦU VÀ CHIA SẺ

Con xin được kính gởi đến Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản Hạt, quý Cha và quý Thầy vài thông tin:
1. Đức Ông Đaminh đã về Tòa Giám Mục. Tình trạng mới nhất: khả năng nhận thức không biểu hiện rõ ràng - có thể tự thở - khả năng tiếp thu thực phẩm qua đường ống thông dạ dày - ống sonde - ống xông và vấn đề tiêu hóa còn tương đối tốt - lưng bị nhiễm trùng và hoại tử.
2. Cha Đaminh Phạm Bá Tòng: được điều trị tại lầu 8 Bệnh viện Thiện Hạnh. Không biểu hiện khả năng nhận thức - Phải thở máy - Bị nhiễm trùng và hoại tử vùng lưng và hai mông - chân trái bị hoại tử ngoài da nặng do tiểu đường.
3. Cha Anrê Trần Xuân Cương phải đi điều trị tại Sài Gòn vì bệnh phổi trở nặng.
4. Cha Giuse Trần Ngọc Cầu: sáng nay được hóa trị lần 2. Con xin gởi kèm đây chia sẻ mới nhất - hôm nay - của Cha Giuse: “thưa bố con vừa chemotherapy lần hai, 1g30 thì kết thúc. Hiện trạng xét nghiệm và siêu âm thì thêm phì đại tuyến tiền liệt, u nang thận một quả, dấu hiệu của thanh quản chưa rõ... con vẫn theo chỉ dẫn của bác sĩ cách tuyệt đối... xong rồi phải kiêng “như bà ở cữ vậy”. Bố hiệp ý với để luôn vui trong mọi sự… Tình yêu của Chúa luôn rõ nét cả trong cơn đau”.
5. Hôm nay con đã đi thăm Đức Ông và quý Cha hưu dưỡng: cha Tiến Lễ, cha giáo Toàn, cha Tòng, cha Bá Lễ, cha Thế Hải, cha Công Tiến, cha Văn Ánh và kính biếu mỗi cha một chút quà TTLM - 3 triệu.
XIN PHÓ DÂNG ĐỨC ÔNG VÀ QUÝ CHA CHO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.
Kính báo,
Gbmh

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Hãy nhìn… Đấng diệt cả hồn lẫn xác…
SNTM Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
CN XII TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (15/6)
Thế nào là yêu kẻ thù?
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Trở Về Trong Tình Yêu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 12 TN A
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN