
WHĐ (19.04.2024) – Vào ngày 24.01.2024 – lễ kính nhớ thánh Phanxicô Salêsiô, bổn mạng giới Truyền Thông – Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã thông lần thứ 58, có chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo và Sự khôn ngoan của Trái tim: Hướng tới một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn”.
Dưới đây là bài hát “Sự Khôn ngoan của Trái tim”, mang nội dung của sứ điệp trên đây, có thể được sử dụng khi cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội trong dịp lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên 12.05.2024.
1. Vào thời đại mới, có công nghệ mới là trí tuệ nhân tạo, là phương tiện mới đưa nhân loại đến được một tầm cao mới. Nhưng cũng đầy thách đố hiểm nguy, nếu không kiểm soát được, trí tuệ nhân tạo sẽ bóp méo sự thật cách khôn lường. (ĐK)
2. Chẳng còn nhận ra đúng hay là giả vì trí tuệ nhân tạo bị bao người xấu, với kế hoạch xấu, sử dụng làm điên đảo. Thế giới cần biết cách sử dụng những trí tuệ nhân tạo giúp đời thêm hạnh phúc, biết sống thật và sống yêu thương. (ĐK)
3. Để được khôn ngoan, trái tim cần đến tìm đón nhận Thánh Thần, hằng ngoan ngùy sống theo như Lời Chúa, là ngọn đèn soi chiếu, biết cách nhìn thế giới hôm nay với ánh nhìn của Ngài, để tìm thấy ý nghĩa đích thực của những sự kiện. (ĐK)
ĐK. Sự khôn ngoan của trái tim sẽ giúp chúng ta điều chỉnh hệ thống trí tuệ nhân tạo phù hợp với một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn.
Để kết: Sự khôn ngoan của trái tim giúp cho chúng ta đạt được nền truyền thông nhân bản trọn vẹn - một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn.
Sáng tác: Vi Hữu & Khánh Toàn
Hát: Cécile Band
Hòa âm: Minh Châu
Kênh Phim truyện Mục vụ
của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK CN Chúa TT Hiện xuống A
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH
Vui Học Giáo Lý - THÁNH CARLO ACUTIS
Tin buồn: Anh GIUSE PHAN ĐỨC HẠNH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý : Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Hãy vui luôn
Người thay thế