Gia Đình Matta

Thứ bảy - 19/07/2025 09:28 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   16
Chúa cũng muốn ngôi nhà của ta là ngôi nhà thân thiết Chúa lui tới. Ngôi nhà là chính cuộc sống của ta nữa hãy mời Chúa vào.
C16Vs
C16Vs

Gia Đình Matta

 

Trong những trang Tin Mừng, Chúa Giêsu có một ngôi nhà đặc biệt để dừng chân. Nhà của Matta, Maria và Ladarô. Chúa cũng muốn ngôi nhà của ta là ngôi nhà thân thiết Chúa lui tới. Ngôi nhà là chính cuộc sống của ta nữa hãy mời Chúa vào.

Gia đình Matta không giàu có, chẳng quyền thế, nhưng là bạn thân của Chúa. Nơi ấy, Chúa không đến để giảng dạy giữa quảng trường, cũng không làm phép lạ trước đám đông. Người đến như một người bạn, cần chỗ nghỉ, cần một bữa cơm ấm áp, cần tình thân đơn sơ.

Matta là hình ảnh của bao người mẹ, người chị trong gia đình hôm nay. Người lo bữa cơm, người dọn dẹp nhà cửa, người tất bật giữa cái nóng bức và khách lạ đến nhà. Matta yêu mến Chúa thật lòng, nhưng tình yêu ấy được diễn tả qua việc làm, phục vụ, chăm lo từng điều nhỏ bé.

Maria thì lặng lẽ, chọn phần lắng nghe. Cô ngồi bên chân Chúa, để lời Người thấm vào lòng. Mỗi người mỗi việc trong nhà khi khách đến. Với Chúa đến nhà cần có người nói chuyện, ngồi tiếp đón Chúa. Matta như người thân thiết với Chúa nói, Chúa bảo em con giúp một tay. Nhưng Chúa nhân dịp ấy nói với Matta:

“Matta, Matta ơi! Con lo lắng bối rối nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất…”

Phần tốt nhất, dành thời gian với Chúa là cần thiết trong mọi việc làm, để giá trị việc làm trở nên ý nghĩa.
Mời Chúa vào nhà như mời Chúa vào cuộc sống của ta. Thú vị biết bao khi ta cùng sống với Chúa. Gia đình của ta và đời sống cá nhân ta nữa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây