Một đời quang gánh
Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của Người nơi con người được Gioan Tẩy Giả giới thiệu: “Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng (xoá) gánh tội trần gian” (Ga 1, 29).
Hiểu một chữ gánh mới hiểu một phần nào việc Chúa mang lấy tội đời cho con người để con người sống trong vinh quang Thiên Chúa.
Người Việt Nam rất cảm kích về đôi quang gánh. Chị gánh nước đầu làng, đem về cho cả nhà dùng. Anh cũng quang gánh, gánh từng thúng mạ non ra đồng cấy. Mẹ cũng gánh, những bó rau chợ buổi sớm.
Đôi quang gánh, thay nhau gánh gồng, bươn chải giữa cuộc đời nghèo túng. Những gánh hàng rong buổi sớm, gánh hàng chè buổi trưa, bún riêu, bánh canh buổi chiều tối. Một đôi quang gánh, bao nhiêu hy sinh vất vả, chắt chiu kiếm sống qua ngày. Những buổi trời mưa, xùm xụp chiếc áo mưa, che người và che hàng, mau tìm vội mái hiên nào đó, lại bày bán trông mong. Những buổi trưa hè nắng gắt, chiếc áo tơi mỏng manh, không đủ che thân gầy còm cõi. Tuổi già sức yếu, đôi khi gánh hàng nặng hơn người gánh. Gánh nặng cuộc đời trên đôi vai hao gầy ngày tháng.
Những năm tháng loạn lạc, mẹ gánh con trên đôi gánh hàng, đi qua vùng lửa đạn. Mẹ gánh con đi theo những đoàn người tìm đường lánh nạn. Chiếc thúng, đôi quang gánh, gánh bao khổ sầu, gánh những an bình, gánh những ước mơ. Đời cha, đời mẹ, rồi đời anh, đời chị, những đôi quang gánh, mới thấy lớn lên với bao tình thương, với bao hy sinh khó nhọc.
Giờ đây nhìn những đôi quang gánh, mới thấy thương những cuộc đời nghèo khó. Thấm từng giọt mồ hôi, ướt đẫm những dòng đau. Những hàng gánh, gánh chữ cho con, gánh bao thứ chi tiêu, gánh bao nhiêu lo âu buồn phiền, chỉ mong cho con hạnh phúc yên vui.
Và cũng giờ đây khi nghe “Đấng gánh (xoá) tội trần gian” mới thấm thía những gian nan, đau khổ Chúa chịu để những người con hạnh phúc.
Chúa bày tỏ vinh quang của Người trên Thánh Giá chứ không ở đâu khác, đón nhận tất cả, hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả để tha thứ tất cả. Đó là Tình Yêu được bày tỏ cho con người đến tận cùng của tuyệt đối.
L,m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”
Truyện ngắn “Mua Vui Giữa Đời”
LBT -Tháng Sáu 2026
Lời Chúa CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH
7 Ơn Chúa Thánh Thần
Thánh Thần -Sinh Khí Hiệp Nhất và Sứ Mạng
Ba cấp độ lòng yêu mến
Lễ CTT hiện xuống - 5 phút LC với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH