Ngược gió
Ta thường nghe câu: “Diều bay cao nhờ ngược gió, cá hồi sinh sôi nhờ ngược dòng”. Bao nhiêu điều nhờ ngược gió mà thành công. Bao nhiêu vị thánh ngược gió thế gian mà thành.
Ngược gió thường là không thuận theo điều kiện lợi thế. Điều ấy không thể ngăn cản bước tiến thành công, dù ngược gió tiến lên rất chậm.
Ta học được biết bao điều khi chấp nhận ngược gió, khi ta không đợi thời cơ mà chấp nhận bước đi trong hiện tại. Thời gian chẳng đợi chờ ai, có khi ta mất thời gian đợi chờ để có thể đi nhanh hơn, nhưng nhanh hơn không chắc đã kinh nghiệm hơn. Kinh nghiệm ngược gió cho ta biết khéo léo trong xử lý các vấn đề nan giải. Giúp cho ta tin tưởng hơn khi ta vững bước trải qua cơn gió ngược.
Nhờ những người đi ngược gió mà có biết bao sáng kiến, thành công trong chế tạo, đạt được ước mơ chưa từng. Nhờ “vượt vũ môn cá chép hoá rồng”.
Những chiều đi ngược gió của các lối sống không thuận theo thế gian, như Chúa dạy: “Sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian” (Ga 17, 16).
Các môn đệ đi trên chiếc thuyền đi trong ngược gió, bão nổi. Các ngài đã thấy một người đi trên mặt biển ngược gió mà không hãi sợ. Các ngài đã thấy tin tưởng vào ai để kêu cầu.
Khi ta đi ngược gió, hãy kêu cầu Đấng ta tin tưởng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tin buồn: Anh GIUSE PHAN ĐỨC HẠNH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý : Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Hãy vui luôn
Người thay thế
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH
LỄ THĂNG THIÊN -5' Lời Chúa với Thiếu Nhi
Thiếu Nhi VHTK Lễ Thăng Thiên A