SNTM Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A

Thứ năm - 30/04/2026 21:55 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   8
“Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14, 1-12)

SNTM Chúa nhật tuần lễ thứ 5 mùa phục sinh
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN5PSa 3

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Theo quan niệm của người Đông phương, tôn giáo là đạo, đạo là con đường, con đường đó dẫn người đi tới chỗ viên mãn, tới chỗ hoàn thiện, từ đây có thể nói tôn giáo là con đường dẫn mỗi người hướng tới điểm đến cuối cùng cách hoàn hảo. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 5 mùa phục sinh là một lời giới thiệu về Đức Giêsu, Ngài là con đường dẫn con người đi và cũng là người dẫn đường, Ngài còn được gọi là Sự thật, bởi những gì Ngài chỉ dạy trên đường đều là những nơi Ngài đã đi qua, đã sống và đã có kinh nghiệm, và sau nữa Ngài cũng là Sự sống, bởi đi trên con đường mang tên Giêsu theo sự hướng dẫn của Ngài, theo những dấu chỉ của sự thật, con người sẽ được đưa dẫn tới sự sống đời đời.

Tác giả sách Tông đồ Công vụ kể lại những buổi đầu của cộng đoàn Giáo hội sơ khai, họ sống với nhau như anh em một nhà, cùng nhau giúp đỡ trong mọi sinh hoạt, nhưng khi mọi nhu cầu cần được đáp ứng, họ cần sự giúp đỡ của nhiều người, và Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn họ sắp xếp lại mọi sinh hoạt để đem lại lợi ích cả về thể lý lẫn tinh thần cho các thành viên trong cộng đoàn: “Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”. Chúa Thánh Thần đã giúp cộng đoàn có góc nhìn mới về tinh thần phục vụ, về thái độ chia sẻ mọi công việc, bài học đó được phóng chiếu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, và cũng từ cuộc đời của Đức Giêsu phục sinh. Tình yêu luôn là động lực để chấp nhận cúi xuống phục vụ cho người mình yêu.

Trong cuộc đời của thánh Phê-rô đã có những dấu chân của Thầy Chí Thánh, những dấu chân đó đã làm thay đổi cuộc đời và suy nghĩ của thánh nhân. Sau khi được thay đổi, thánh nhân đã đi lại con đường của Thầy đã đi xưa là cúi xuống phục vụ, là sẵn sàng hy sinh là mong mỏi đem ơn cứu độ tới cho các dân tộc, đó là tâm tình của bài đọc 2 hôm nay: “Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: “Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”.  Dù có bị loại trừ, dù có bị kết án, nhưng Thầy Chí Thánh mình đã đi theo con đường Chúa Cha hướng dẫn, để rồi kết thúc hành trình của ơn gọi, Thầy đã được tôn vinh trên trời cao. Nay người học trò của Thầy đang cố gắng từng ngày, từ lời rao giảng đến những việc làm, họa lại những bước chân cuộc đời của Thầy, mong sao mọi người được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa Thiên Chúa.

Đức Giêsu muốn giới thiệu với các học trò mình con đường về trời ngang qua cuộc đời của Ngài, vậy mà họ chẳng hiểu, cứ như là người xa lạ, con đường Đức Giêsu giới thiệu là con đường có những dấu chân của Ngài cùng đi với con người, con đường đó phải ngang qua đau khổ, ngang qua thập giá, và kết thúc là sự chiến thắng tội lỗi và sự chết của Thiên Chúa. Đó là tâm tình của bài Tin mừng tuần lễ thứ 5 phục sinh: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Con đường Thầy đã đi qua là con đường xa lạ với các học trò, họ cứ nghĩ đó phải là con đường thênh thang, bằng phẳng và đầy hoa, nhưng thực tế đó là con đường đau khổ, có thập giá nở hoa và có vinh quang chiến thắng. Ai sẽ là người dám chọn con đường đó và lên đường với Thầy đây.

Cuộc đời của tôi và bạn luôn có những dấu chân của Đức Giêsu, bởi Ngài đã rửa tất cả bằng nước và Thánh Thần. Ngài đã ngang qua cuộc đời tôi, đã biến đổi tôi và đưa tôi trở lại với địa vị làm con thuở ban đầu, thế nhưng, có những lúc tôi chưa chấp nhận câu chuyện đó, chưa dám nhìn nhận Thiên Chúa đã đi ngang cuộc đời tôi. Ngài đã cho mỗi người đi ngang cuộc đời của Ngài trước, khi Ngài sẵn sàng quên tất cả mọi lầm lỗi, đón nhận vào trong vòng tay của Ngài. Từ đây, Ngài đã trở nên người bạn đồng hành với mỗi người, và từng ngày, và đó là lúc Ngài đã và đang đi ngang cuộc đời tôi và bạn. Từ đó, Ngài muốn chính tôi và bạn, hãy là con đường để Thiên Chúa đến với tha nhân, đến với những người khổ đau và bất hạnh, cũng từ con đường đó, Ngài muốn người hãy là con đường bình an để những người chưa biết Thiên Chúa có thể tìm về với Ngài, Đấng là nguồn suối bình an của con người.

Thiên Chúa là Tình yêu, là Chân lý, những gì Đức Giêsu đã giới thiệu với nhân loại qua cuộc đời và sứ điệp của Ngài đều đến từ Chúa Cha. Đó là Chân lý và Chân lý đó giúp cuộc đời con người có ý nghĩa hơn. Những giá trị đến từ chân lý của Thiên Chúa sẽ làm thay đổi suy nghĩ và thái độ sống của con người, những giá trị đó giúp con người nhận ra mình là ai, đang sống ơn gọi nào và đang đem lại những giá trị thiết thực nào trong ơn gọi, trong lãnh vực mình đang hiện hữu và đang làm việc. Đón nhận những giá trị đến từ sự thật, con người sẵn sàng khước từ sự giả dối, khước từ những mưu lược từ ma quỷ, khước từ những lối nẻo quanh co trong lòng mình. Chính những giá trị đó làm nên giá trị tinh thần của tâm mình, tâm trong sáng sẽ là một sự thật giúp những người chung quanh nhận ra con đường bình an, hạnh phúc đích thực đang ở ngay cạnh tha nhân, và họ có thể dựa vào con đường đó tìm về Đấng là Chân – Thiện – Mỹ.

Đức Giêsu đã ngang qua cuộc đời mỗi tín hữu Kito, và hôm nay Ngài mời gọi mỗi người hãy cùng với Ngài ngang qua cuộc đời của anh chị em chung quanh. Đi trên con đường mang tên Giêsu, đem theo sứ điệp là chân lý, ắt sẽ giúp mọi người trên hành trình mình hướng tới tìm được điểm đến cuối cùng và đó là Sự sống đời đời. Đức Giêsu là Nguồn sống đích thực, là nhựa sống cho đời và cũng là nhịp cầu đưa con người vượt biển trần gian về tới bến bờ sự sống là Nước Trời. Người tín hữu có cần phải nói sự thật về Ngài không, có cần phải sống theo sự hướng dẫn của Ngài không và có cần phải thực hiện những gì Ngài chỉ dạy để chính họ được sống và tha nhân cũng được sống dồi dào không. Khi Ngài đã giới thiệu cuộc đời của Ngài là Đường, là Sự thật và là Sự sống, ắt Ngài muốn mọi người hãy để cho Ngài đi ngang qua cuộc đời mỗi người, khi Ngài ngang qua, Ngài sẽ thay đổi cuộc đời và dắt họ vào thế giới mới, thế giới của Bình an đích thực là Nước Trời.

Lạy Chúa, sẽ không lo lạc đường khi có người hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, sẽ không lo mất phương hướng khi có người đã đi qua cuộc đời mình và mình đang đi qua cuộc đời người ấy, xin giúp mỗi người tín hữu luôn biết mở lòng để Thiên Chúa đi vào cuộc đời của mình, giúp mình tìm thấy con đường bằng phẳng nhất, ngắn nhất để về trời. Chúa là Sự thật giúp giải thoát con người, cho con người được tự do chọn lựa và tự do sống, xin giúp chúng con biết phân biệt tốt – xấu, lành – dữ để có những chọn lựa tốt nhất đem lại ích lợi thiêng liêng cho cuộc đời. Xin đưa tất cả chúng con về tới bến bờ bình an là sự sống đời đời trong vòng tay yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, bởi đó mới là điểm đến cuối cùng của con người. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây