Giới thiệu Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long
Bài chia sẻ của Cha Gioan Lê Tiến Thiện
(Trích từ bài chia sẻ nói chuyện thực tế do Vũ Đình Bình ghi chép lại)
Phần mở đầu: Giới thiệu và chia sẻ tâm tình
Anh chị em thân mến,
Lúc đầu lễ, chúng ta chưa chào nhau. Hồi nãy mình… chào Chúa trước! Giờ thì cha xin phép được chào cộng đoàn, chào nhau cho vui vẻ, thân tình. Hôm nay, rất vui vì có quý anh chị em cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm – Ban Mê Thuột đến hành hương tại Trung tâm Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long này.
Trung tâm của chúng ta, tính đến nay, đã hoạt động được 8 năm. Mảnh đất linh thiêng mà quý vị đang ngồi đây do một gia đình tín hữu dâng cúng, với lòng tin cậy và yêu mến Đức Mẹ sâu sắc.
Lược sử Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long
Năm 1964, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Thiện – Giám mục tiên khởi của Giáo phận Vĩnh Long – đã nhận khu đất này, diện tích 11.500m2 cho giáo phận, với mục đích xây dựng nơi thờ phượng Chúa và tôn kính Đức Mẹ.
Ngày 13 tháng 5 năm 1965 – tức đúng ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima – Thánh lễ hành hương đầu tiên đã được cử hành tại nơi này.
Tượng Đức Mẹ đầu tiên không đặt ở trung tâm như bây giờ, mà được dựng dưới gốc cây me hơn 200 tuổi – cây me ấy vẫn còn cho đến hôm nay.
Người dân miền Tây, đơn sơ, chất phác, nhưng đầy lòng mến thường nói: “Thấy cây me là thấy Mẹ!” Bởi vì Mẹ đã ở đây từ thuở ban đầu, gần gũi, nâng đỡ, phù trợ và an ủi họ.
Ý nghĩa của tượng Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long
Tượng Đức Mẹ hiện nay được thực hiện từ tiền đóng góp của toàn thể linh mục trong giáo phận, chứ không nhận từ bất kỳ ân nhân nào riêng. Ý Đức Cha ngày ấy là: “Mỗi cha có một phần trong thân thể Mẹ, để khi con cái đến hành hương, dâng lễ, cầu nguyện, thì có phần hiệp thông và lời chuyển cầu của toàn thể linh mục đoàn.” Thật đẹp và cảm động!
Vì thế, khi cha được cử về làm giám đốc trung tâm, cha rất quý trọng và giữ gìn. Cha tôn tạo lại nơi này gần như mới hoàn toàn, nhưng vẫn giữ nguyên tượng Mẹ và cây me, như một dấu chứng sống động của sự hiện diện đầy tình yêu của Mẹ từ thuở khai sinh.
Một chút chuyện riêng – giọng nói khàn…
Cha xin nói thêm chút riêng tư để cộng đoàn dễ thông cảm. Tiếng cha bây giờ hơi khàn, không còn rõ như xưa, do bị bệnh dây thanh quản, đã phải mổ đến 3 lần. Bác sĩ nói: “Mỗi lần mổ, Cha sẽ nói được 5–6 năm, rồi phải mổ lại. Nếu không mổ thì chỉ còn cách… ra dấu.”
Là linh mục, phải giảng lễ, tiếp khách… nên giọng bị khàn cũng khá phiền phức. Nhưng ơn Chúa đủ cho cha, mỗi ngày cha dâng mình cho Chúa để giọng yếu nhưng lời không thiếu lửa. Nên nếu cộng đoàn thấy cha khàn, cũng đừng thắc mắc nhé!
Những phép lạ giữa đời thường
Trong suốt 8 năm phục vụ tại Trung tâm, Cha Gioan Lê Tiến Thiện đã chứng kiến nhiều trường hợp đặc biệt, những đôi vợ chồng hiếm muộn tìm đến cầu nguyện với Đức Mẹ, và sau một thời gian, đã vui mừng được ban cho một mầm sống mới.
Cha kể lại: có những người đến từ rất xa, tìm đến Mẹ với lòng yêu mến và niềm hy vọng. Một chị ở tận Ban Mê Thuột, 4 năm không có con, sau khi đến viếng Mẹ và cầu nguyện cách chân thành, về nhà thì mang thai. Có người 6 năm, người 8 năm, thậm chí có trường hợp 11 năm chưa từng có con, vậy mà sau khi đến với Mẹ Fatima, lại được ơn lạ.
Không chỉ đến xin, mà họ còn trở lại tạ ơn, mang theo đứa con yêu quý dâng cho Mẹ như lời hứa. Có bé còn rất nhỏ, nhưng đã biết giúp lễ trong Thánh lễ tạ ơn. Mẹ cháu bé nói: “Con xin Mẹ một đứa, giờ con dâng lại cho Mẹ!”
Chuyện “cánh cổng bị đánh cắp” và bất ngờ từ Đức Mẹ
Một buổi sáng sớm, trong lúc mọi người còn chuẩn bị cho ngày mới, một cánh cổng của Trung tâm đã bị kẻ gian đánh cắp. Đó là loại cổng sắt lớn, đắt tiền. Mất mát ấy làm mọi người không khỏi buồn rầu và lo lắng. Không những thế, số sắt mua về chưa kịp sử dụng cũng mất luôn.
Ngày hôm đó, Trung tâm cần gấp một khoản tiền để trả nợ tiền vật liệu xây dựng. Cha Thiện âm thầm cầu nguyện với Đức Mẹ: “Mẹ biết con cần bao nhiêu, xin Mẹ lo giúp con!” Và, một đoàn hành hương đến viếng Trung tâm. Trong số đó, có một người phụ nữ nhẹ nhàng trao vào tay cha một phong bì: “Con xin dâng cho Trung tâm, để xây dựng.” Khi mở ra, số tiền bên trong vừa đúng bằng số tiền cần phải trả! “Đó là món quà không chỉ bằng tiền, mà là bằng một lời xác nhận đầy yêu thương từ Mẹ,” cha xúc động chia sẻ.
Trung tâm của sự gặp gỡ linh thiêng
Có người hỏi Cha Thiện: “Cha ơi, ở đây có phép lạ gì không?” Cha trả lời: “Có. Nhưng không chỉ là phép lạ làm cho người mù thấy được, người què đi được… mà là phép lạ biến đổi trong lòng người.”
Nhiều người đến đây mang theo nỗi buồn phiền, bệnh tật, hoặc những khắc khoải, âu lo trong lòng. Khi rời khỏi trung tâm, họ ra về với nụ cười tươi vui, khuôn mặt rạng rỡ đầy hy vọng, và tâm hồn thanh thản, bình an.
Hành hương ngày 13 mỗi tháng – Dòng người trở về bên Mẹ
Từ khi Trung tâm được thành lập, Thánh lễ ngày 13 mỗi tháng đã trở thành một truyền thống sống động. Mỗi dịp như vậy, có từ 1.000 đến 2.000 người tham dự. Riêng ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10, Trung tâm đón tiếp tới 18.000 tín hữu, đông đến mức xe cộ không thể vào được.
Đức Cha Giáo phận thường chủ sự Thánh lễ trọng thể lúc 10g00 sáng. Các đoàn hành hương từ trong và ngoài giáo phận đều được đón tiếp chu đáo. Sau Thánh lễ, nếu có báo trước, các đoàn có thể cùng dùng bữa trưa thân mật với Đức Cha và cha Giám đốc tại nhà khách trung tâm.
Cha Thiện nhắn nhủ: “Nếu quý cha, quý sơ, hoặc cộng đoàn nào muốn tổ chức hành hương, xin vui lòng báo trước với cha (ĐT: 0703 816 332), để trung tâm có thể sắp xếp tiếp đón chu đáo và chuẩn bị phần ăn uống, nghỉ ngơi.” Hiện nay, trung tâm đã có khu nhà nghỉ sạch sẽ, phục vụ các đoàn hành hương, đủ cho 200 người nghỉ qua đêm.
Kết
Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long không phải là một ngôi đền nguy nga tráng lệ, nhưng là nơi tràn ngập tình yêu thương, đức tin, và những phép màu thầm lặng. Nơi đây, biết bao người đã được ủi an, chữa lành, và được nhắc nhớ rằng: “Đức Mẹ không bao giờ quên ai đã chạy đến với Mẹ trong niềm tin.”
Nguyện xin Mẹ Fatima tiếp tục đồng hành, ban ơn, và gìn giữ. Trung tâm luôn là điểm hẹn linh thiêng cho mọi người con từ khắp mọi miền, tìm về bên Mẹ, sống trọn niềm hy vọng trong vòng tay trìu mến của Mẹ.
Ghi chép của Vũ Đình Bình
TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long
TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long
Cơm trưa thân mật với Cha Gioan Lê Tiến Thiện
Cơm trưa thân mật với Cha Gioan Lê Tiến Thiện
Chủ và khách bịn rịn chia tay, hẹn gặp lại!
Những tin cũ hơn