LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026

Mỗi tháng, anh em LBT lại họp nhau dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa cùng với những ý nguyện trong tâm tình yêu mến của mỗi người. Đồng thời xin Chúa ban bình an cho từng người một, cho từng gia đình và cho tất cả cộng đoàn. Để chính khi cảm nghiệm được sự bình an của Chúa, mỗi người lại sẻ chia và trao bình an cho nhau. Xin Chúa thương liên kết anh em LBT trong tình yêu và được sống trong bình an của Chúa.
Như thường lệ, Thánh lễ cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Ba đầu tháng (05.5.2026) do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế.
Trong bài giảng lễ (Ga 14, 27-31a), Cha Giuse chia sẻ: Bình an của Chúa không đơn giản là một khoảng lặng, không có chiến tranh, không có cãi cọ hay những xáo trộn bên ngoài. Bình an thực sự chính là việc cảm nhận được Chúa đang ở cùng, sống gần gũi và đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh.
Để cảm nhận được bình an này, điều đầu tiên là phải có đức tin. Chúng ta cần tin tưởng tuyệt đối rằng Thiên Chúa là Cha, Ngài luôn ở bên cạnh, thương yêu và che chở con cái mình. Bình an của Chúa không có nghĩa là cuộc đời hết đau khổ, gian nan hay nghi ngờ. Ngay cả khi chúng ta hoảng sợ hay thất bại, bình an vẫn tồn tại nếu chúng ta tin rằng có Chúa đang hiện diện. Đây là món quà không dựa trên tài lực, trí thông minh hay sức mạnh tự thân của con người để giải quyết vấn đề, mà dựa vào ơn sủng.
Mỗi người được mời gọi trở thành con cái của sự bình an thực sự để biến đổi cuộc đời mình. Sau khi lãnh nhận bình an từ Chúa qua Thánh lễ, mỗi người chúng ta có trách nhiệm mang bình an đó chia sẻ và chúc phúc cho những người thân cận xung quanh.
Sau Thánh lễ, anh em LBT quây quần bên nhau thưởng thức cà phê, điểm tâm buổi sáng, khởi đầu một ngày mới đầy niềm vui. Xin bình an của Chúa được lan tỏa khắp muôn phương.
Vũ Đình Bình
VIDEO: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH
Khai mạc Tuần thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
Chúa ơi… tim con đã vui trở lại
Vui học giáo lý: Thánh Eymard
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm
Xin cho con nhận ra Chúa Cha
Mùa hoa tháng Năm – Dâng Mẹ những đóa đời