Chuyện đời Đỏ – Đen (truyện ngắn) F12

Thứ hai - 24/02/2025 07:35 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   78
Mấy hôm nay, nghe tin phong thanh thằng Đỏ được trả tự do, cả “hộp” xôn xao viết thư, viết xong gạ gẫm thằng Đỏ chuyển thư ra ngoài giúp.

Chuyện đời Đỏ - Đen (F12)

chuyện ĐỎ ĐEN 12

 

Mấy hôm nay, nghe tin phong thanh thằng Đỏ được trả tự do, cả “hộp” xôn xao viết thư, viết xong gạ gẫm thằng Đỏ chuyển thư ra ngoài giúp. Đơn giản thôi mà, xẻ dép ra nhét thư vào, chứa được vô khối hoặc luồn vào chỗ dây thun quần đùi ấy. Có giời mà biết!
Mỗi bức thư vê nhỏ lại chỉ bằng điếu thuốc, nội dung chẳng khác gì nhau. Thăm hỏi qua loa, thống kê nỗi khổ và cái chính là những thứ cần phải gửi vào dài dằng dặc như một tờ sớ.

Thằng Đỏ tự nhủ, khi được tự do sẽ quay lại gửi cho anh em ít quà, nhất là thằng số Sáu. Tội nghiệp! Vậy mà, khi về với đời thường, đối đầu với bao bộn bề công việc, tất bật, lo toan đủ điều cơ cực. Chuyện tưởng đơn giản đó, lại không bao giờ thực hiện được.

Mãi sau này thằng Đỏ có dịp đi ngang qua, nơi đây không còn giam giữ tù nhân nữa. Người ta đã biến Trung tâm cải huấn BMT thành di tích lịch sử. Ô! Hóa ra thằng Đỏ là nhân chứng sống của cái di tích lịch sử này cơ đấy! Hãnh diện ghê cơ!!! Thằng Đỏ thầm nghĩ: Giá mình là nhà văn, mình sẽ viết hồi ký về cái nhà tù này. Có khối cái để viết!

***
Có khối cái để viết.

Như chuyện: Chiếc Răng Sâu chẳng hạn.

Đã ở trong tù thì trăm ngàn cái khổ.

Càng về khuya, cái bụng lại càng óc ách, khó chịu. Đã vậy, cái thằng bên cạnh còn khóc rả rích suốt từ chiều đến giờ. Hắn đau răng.

Biết là đau đâu khổ đấy. Nhưng đau răng vẫn là bậc nhất. Lúc chiều mấy thằng xúi dại bảo nó vê cục thuốc lào nhét vào kẽ răng. Khốn khổ! Giảm đau đâu chẳng thấy. Cái mồm nó lại sưng dộp lên, đỏ mọng, nhìn chẳng ra sao!

Hắn khóc đến xót ruột, cả “hộp” không ai ngủ được. Thằng nằm bên kia, có tiếng là gấu, điên tiết, nạt:

- Mày có im không thì bảo. Tao ghè hết răng mày ra bây giờ.

Thằng đó nó dám làm thật chứ chẳng chơi.

Thoạt đầu, nhìn thấy bộ dạng bặm trợn của nó ai cũng phát khiếp. Sợ xảy ra chuyện chẳng lành, thằng Đỏ ghé qua thằng đau răng dỗ nó:

- Cố mà ngủ đi mày ạ! Thằng kia nó điên lên thì khốn. Mai tao sẽ nhổ răng cho mày.

Nghe thằng Đỏ hay sợ thằng kia mà thằng đau răng nín hẳn. Thằng Đỏ cũng đi nhanh vào giấc ngủ để quên đi cơn đói cồn cào.

Sáng hôm sau, thằng gấu đề nghị nhổ răng cho thằng kia. Cả “hộp” hưởng ứng. Ừ! Nhổ đi cho nó rảnh nợ. Để làm quái gì cái răng sâu ấy! Thằng kia vẫn còn đau lắm nên chấp nhận ngay. Nhưng nhổ bằng cách nào? Thằng Đỏ đưa ra sáng kiến: lấy chỉ bện lại, tròng vào cái răng phải tội, rồi alê hấp… Phụp! Mọi người tán thưởng. Thế là cả “hộp” xôn xao:

- Thằng gấu khỏe để nó nhổ cho.

- Đúng đấy! Để tao. – Nó xung phong.

Thằng đau, há mồm cho nó tròng chỉ vào răng. Phụp! Cái răng văng ra nền nhà đánh “cạch”. Cả nhà vỗ tay reo hò như vừa bắt được giặc.

Máu mồm thằng đau ra nhiều quá. Nó đi súc miệng. Nhẹ hẳn cả người.

- Hết đau chưa? – Thằng Đỏ hỏi.

- Hết rồi! Cái răng của tao đâu?

- Kia kìa.

Nó nhặt lên, đưa đi rửa cẩn thận. Răng hàm trên thì vứt lên mái nhà. Răng hàm dưới thì vứt xuống gầm giường. Mẹ kiếp! Ở đây làm quái gì có gầm giường mà vứt. Nhét dưới chiếu ấy! Mái nhà lại càng khó. Ai cho ra ngoài mà biết nhà có mái hay không? Bỏ vào túi, cất đi làm kỷ niệm.

Cả nhà hứng chí bàn về cái răng. Mỗi cái răng sâu mà vui đáo để. Giá ngày nào cũng như hôm nay!!!

Bất chợt, thằng đau khóc rống lên.

- Sao thế! Mày điên à? Hết đau rồi không khao lại còn tru lên thế hở?!

- Nó nhổ mất cái răng lành của tao. Răng sâu vẫn còn nguyên đây này!

- Ối giời ơi! Thế thì nhổ tiếp!

- Không, không! Tao hết đau rồi!!!
Vũ Đình Bình
(còn tiếp)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây