Mộ Trống
Con số 0 – tưởng như vô nghĩa, lại là nền tảng cho mọi tính toán, mọi hệ thống kỹ thuật số ngày nay. Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa, ẩn sau hình dạng tròn trĩnh ấy, là biểu tượng của sự trống rỗng – của tiềm năng vô hạn.
Trong đức tin, "không" không phải là sự vắng mặt, mà là chỗ trống để Thiên Chúa có thể điền vào cho đầy. Ví như tạo dựng từ "Không" đến "Có". từ "Chết" qua "Sống".
"Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. (Pl 2, 6- 7)
Mộ trống – hình ảnh sau Phục sinh – không còn là nơi sự chết ngự trị, mà là nơi sự sống bắt đầu, nơi con người gặp gỡ một Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết. Từ “không”, Ngài đã dựng nên vũ trụ. Từ sự “trút bỏ” (kenosis), Ngài đã cứu độ toàn thể nhân loại. Vậy, tôi có dám trở nên “không” như Đức Kitô – để cho đi, để yêu thương, để sống khiêm nhường?
Khi tôi trống rỗng khỏi tự mãn, khỏi thành kiến, khỏi ảo tưởng về bản thân – đó là lúc tôi mở cửa cho ơn Chúa đi vào. Khi tôi không còn bám víu vào quyền lợi, vào cái tôi, vào sự kiểm soát – tôi mới có thể nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương và cộng tác.
Lạy Chúa, xin dạy con biết trở về với “không”, không phải là hư vô, nhưng là một sự trở về với nguồn mạch khởi đầu – với chính Ngài. Xin cho con biết khiêm nhường đủ để nhận ra con chỉ là một phần nhỏ trong công trình vĩ đại của Chúa, và biết sống với trái tim rộng mở như ngôi mộ trống – sẵn sàng cho một cuộc sống mới, sống trong Chúa, vì Chúa, và cho tha nhân.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiên Chúa yêu thương tôi
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 20 TN A
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
Điều Chúa truyền: Cứ yên tâm - đừng sợ!
CN 19 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày cuối
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày thứ 3
SNTM Chúa Nhật XIX Thường Niên -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Có dừng chân nhưng không đứng lại
Từ bỏ mình?
Tin buồn: Chị MARIA NGUYỄN THỊ MỘNG LIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Tình yêu muôn thuở
Khi Chúa thinh lặng
Đức tin lớn lên trong giông bão (Mt 14,22-33)
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 19 Thường niên -A