Chuyện Giỗ 2 ông Tổ của La Vâng

Thứ ba - 28/04/2026 08:39 | Tác giả bài viết: LaVâng |   30
Hôm nay Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày Lễ trọng đại của Dân Tộc Việt Nam.

Chuyện Giỗ 2 ông Tổ của La Vâng

LaVâng


Hôm nay Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày Lễ trọng đại của Dân Tộc Việt Nam. Tui biết lễ này từ ngày còn nhỏ xíu. Học lớp Hai thì phải. Lúc đó còn gọi là lớp Tư theo hệ thống tiểu học thời đó. Biết là vì ngày này được nghỉ học... Và trước ngày nghỉ này là những câu chuyện về niềm tự hào dân tộc, tự thuở những Vua Hùng.

Nghe Buôn Ma Thuột cũng mừng ngày này to lắm. Tại Đình Lạc Giao tổ chức rầm rộ. Sáng nay đi ngang Đình, nghe những bài đọc chi đó. Chung quanh là những thiếu nhi quàng khăn đỏ chỉnh tề. Vì nay, trong Đình Lạc Giao còn có di tích Cách Mạng kèm theo nữa. Nghe má và mấy anh chị lớn nói, những ngày lễ lạc, tại Đình Lạc Giao ngày xưa cũng tổ chức linh đình. ông Xã thường được hương chức Làng dành cho một chỗ đặc biệt. Cộng với một mâm cỗ được trịnh trọng đưa đến tận nhà nữa. Gia tui là của ông xã trưởng Lạc Giao nên mới có cái kỷ niệm này.

Thầm nghĩ, Cộng Hòa thua Cách Mạng là đúng, vì cách mạng nằm ngay trụ sở Xã mà không hay biết chi. Nghe má nhớ lại là hồi đó chỉ nghi nghi thôi. Mà hồi đó luật pháp bó buộc dữ lắm, nên chỉ nghi nghi là chưa đủ… Sau này, khi nghe một thuộc cấp của ba tui bị bịnh ở Thôn Sáu Duy Hòa, là ông LC, ông mới thú nhận trước khi mất là hồi đó… Riêng kỷ niệm của chị em tui về nhân vật này thì khác. Bà chị tui chỉ nhớ là chú LC viết chữ đẹp lắm, thư ký Xã mà.

Quay lại chuyện Giỗ Tổ Hùng Vương. Từ vài năm nay, tui và một vài người bạn, thuộc nhóm những người bạn cùng góp sức tạo nên Ký Sự Ban Mê Thuột của tôi ngày ấy, đã chọn ngày này làm ngày họp mặt để ôn kỷ niệm và tán gẫu. Thế nhưng hôm nay tui lại… Hẹn ngày mai nhen!

Hôm nay, tui lại mắc đi dự một ngày Giỗ Tổ khác. Ngày Giỗ được anh em đặt tên là Giỗ Tổ Lê Bảo Tịnh.

Lê Bảo Tịnh là tên của một Linh mục bị giết thời Tự Đức hay Minh Mạng gì đó. Tên của Cha được dùng để đặt cho ngôi trường của tụi tui học thời Trung Học. Trường Lê Bảo Tịnh. Nhà Đạo gọi là Chủng Viện Lê Bảo Tịnh. Trường ươm mầm cho những người muốn đi học làm Linh Mục sau thời Trung Học. Trường tọa lạc tại cây số Năm Ngã Ba Hòa Bình. Nay được trưng dụng làm Trường Đảng, hay trường Chính Trị tỉnh. Có vẻ như Trường không thay đổi chức năng?!?... Chỉ thay đổi chủ sở hữu thôi thì phải!

Vì năm nay không có một kỷ niệm lớn của trường nên chỉ lèo tèo vài chục anh em. Cộng thêm một mớ bà vợ cùng một nhóm ca viên của một ca đoàn trùng tên nữa thôi. Hồi đó tan hàng thì trường chỉ có 7 lớp. Tui là lớp thứ năm. Sau tui chỉ còn hai lớp. Nhiều người lâu ngày mới gặp lại. Tuổi cũng suýt soát nhau, nhưng người ngồi bên cạnh tui cứ anh anh, em em ngọt sớt. Chỉ vì anh bạn ấy học sau tui một lớp thôi. Sau nhiều năm trời, cái còn lại của nhà Lê Bảo Tịnh tui là cái tôn ty này. Vui. Cám ơn Vũ Tiến Lượng và mấy anh em lớp Don Bosco lắm lắm nhen.

Nhiều câu chuyện vui, cũng như không vui được kể cho nhau nghe. Và một chuyện liên quan đến tui làm cái suy nghĩ của mình phải động đậy. Số là trong lớp có một anh bạn bị tai nạn, liệt từ lưng trở xuống. Hơn 20 năm không di chuyển rồi. Hơn 10 năm chạy thận tuần 3 bận. Nay đã không còn tự đi xe chuyên dụng được nữa. Hoàng Xuân Hóa là bạn đó. Một anh bạn khác, người vẫn siêng năng tới giải sầu cho Hóa bằng những ván cờ tướng, nghe đâu cũng mỗi tuần 2, 3 bận chi đó. Hùng heo. Hôm nay, Hùng cũng không còn tươi tắn, khoẻ nữa vì những căn bịnh của thời đại đã ghé thăm. Hùng cho biết, trong lúc lên xe, xuống pháo, hai kỳ thủ vẫn nói với nhau- “Tui liệt mà còn may mắn hơn thằng Rô. Nó đui, không thấy đường…”

Tui vẫn song hành với những người như vậy. Không lấy thân mình làm trọng. Nên ai mà cảm mến tui trong ngày Người Khuyết Tật vừa rồi thì cũng đừng lấy làm lạ là sao tui như vậy nhen. Ông Hùng heo, ông Hóa kia cũng vậy, mà Hóa còn hơn tui nữa. Có dịp sẽ kể cho bà con nghe nhen. Hãy đợi đấy!...

Ngày giỗ hai ông Tổ. Kèm theo nhiều câu chuyện được kể. Nhìu chiệng mà!…

LaVâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây