Biến đổi từ bên trong

Thứ sáu - 05/09/2025 06:16 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   16
Biến đổi là hành trình chứ không phải khoảnh khắc.
unnamed (3)
unnamed (3)
 

Biến đổi từ bên trong

 

Biến đổi là cần thiết, như nhiều động vật, thực vật cần lột xác, không biến đổi nghĩa là chấp nhận chết khô trong vỏ bọc cũ. Con người cũng cần được biến đổi như vậy, Chúa nói: 

“Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, … Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, … Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới.” (Mt 9,16-17)

Biến đổi là hành trình chứ không phải khoảnh khắc. Không có sự đổi thay ngay lập tức, bởi nơi ta chỉ phần lớn nhất thời, quyết tâm hôm nay, hôm sau về lại chỗ cũ. Thật ra, biến đổi là một tiến trình. Như rượu cần thời gian để trở nên ngon, “rượu cũ thì ngon”, đời sống thiêng liêng cũng cần kiên nhẫn để lớn lên từng ngày.

Biến đổi bắt đầu từ lòng khao khát. Khát khao đổi thay là một động lực cần có để nhận ra chính mình với những khuyết điểm dễ nản lòng và luyện sự kiên nhẫn. Nếu không ước ao, ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Khi ta khát vọng nên mới, Chúa sẽ gieo vào lòng ta ơn can đảm và mở ra những bước đi đầu tiên.

Biến đổi gắn liền với hoán cải. Để có chỗ cho điều mới, dứt bỏ đi cái cũ. Điều dứt bỏ cũng là một tiến trình đổi mới. Bỏ tính ích kỷ, sự hẹp hòi, sự dính bén tội lỗi. Như bầu da cũ không thể chứa rượu mới, một tâm hồn khép kín không thể đón nhận ân sủng.

Biến đổi không phải là đánh mất chính mình, nhưng là tìm thấy chính mình, thấy rõ chính mình. Chúa không bắt ta trở thành một người khác xa lạ, nhưng biến đổi để ta trở nên người tốt nhất có thể, đúng với ơn gọi Chúa ban. Muốn thay đổi xã hội ta cần thay đổi mình trước.

Biến đổi mang chiều kích cộng đoàn. Không chỉ cá nhân, nhưng cả cộng đoàn cũng được mời gọi canh tân. Khi mỗi người đổi mới tâm hồn, cộng đoàn chung quanh cũng được lan tỏa tinh thần Tin Mừng.

Biến đổi từ bên trong là để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn con tim, để từ đó sức sống mới tuôn trào ra trong lời nói, hành động và các mối tương quan.

Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để đổi mới hồn xác chúng con.

L. m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây