Đổi mới
Không ai vá áo đời cũ
bằng mảnh vải sáng tinh khôi,
không ai rót rượu hồn mới
vào chiếc bầu đã mục rồi.
Cái cũ níu chân ta lại,
cái quen trói buộc trái tim,
nhưng sự sống luôn vẫy gọi
ta bước ra khỏi bóng đêm.
Đổi mới chẳng từ ngoài đến,
mà khởi đi từ cõi lòng,
như hạt giống âm thầm nảy
giữa đất khô vẫn trổ bông.
Ai dám bỏ đi lớp vỏ,
sẽ gặp chính mình sáng trong,
ai dám buông điều cũ kỹ,
sẽ mở ra cả trời hồng.
Joshkimt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhẫn một chút, lớn lên một ít
Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi 2026
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
Đức Giê-su - Kho báu vô ngần
Khi đã tìm thấy điều quý nhất (Mt 13,44-46)
Người tông đồ "Con của sấm sét"
SNTM Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm A
Phúc trình về Ứng sinh khóa XIX (2024-2026)
Bài Suy niệm Chúa Nhật XVII Thường niên A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
Đức tin giữa đời thường
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
CN 17 T A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Kho Báu Chôn Trong Ruộng
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN