Hôn lễ Quân Vương-Tv 44
Tác giả: Khôi Nguyên
do DIệm Chu thực hiện

Hôn lễ Quân Vương
Thánh vịnh 44,10.11-12 [14.15] 16 - lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Đáp: Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang vàng ròng. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang vàng ròng.
1. Trong hàng nô tì và cung nữ có những nàng quận chúa sắc hương. Bên hữu của Ngài hoàng hậu đây, vai sánh vai đi vào hôn lễ. Sánh bước bên Ngài thật diễm lệ, hoàng hậu thướt tha trong lụa là, xiêm y rỡ ràng, đồ điểm trang toàn bảo châu quý giá ngọc ngà.
2. Xin hãy nghe nào Tôn nương hỡi, ngước mắt nhìn và hãy lắng tai. Quên đi dân tộc, nhà phụ thân, quên tháng năm quê nhà xa ngái. Sắc nước hương trời đẹp lẫy lộng, nàng tuyệt thế nhất trên đời. Quân vương ái mộ, hãy phục suy, vì Người là Đức Chúa của nàng.
3. Cõi lòng hân hoan đoàn người bước, đám rước vào hoàng cung Đức Vua. Đang rước tưng bừng đoàn người đi đưa tới Quân Vương nàng Công Chúa. Áo gấm thêu vàng thật chói lòa, đoàn thị nữ theo sau hầu hạ, đến trước điện ngà gặp nhà Vua, đoàn người vui náo nức hội hè.
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
Hôn lễ Quân Vương-Tv 44
Hạnh Phúc Thay!-Tv 127
CN 22 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tiếp kiến chung (26/8)
Con khóc mẹ, mẹ khóc con
Nước mắt người mẹ làm xiêu lòng Thiên Chúa
Bước theo Chúa trên Con Đường Thập Giá
SNTM Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 22 TN A
Lương tâm, tự do và trách nhiệm
Thập Giá: Con Đường về Quê Trời
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
LBT: Tháng Chín -2026