Từ Bêlem – lời mời gọi thức tỉnh

Thứ bảy - 03/01/2026 04:53 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   16
Ai muốn gặp Thiên Chúa phải học thinh lặng như bản "Silent night"
maxresdefault 2 (1)
maxresdefault 2 (1)

Từ Bêlem – lời mời gọi thức tỉnh

 

Bêlem không phải là trung tâm của quyền lực, cũng chẳng là nơi phô trương ánh sáng. Bêlem nhỏ bé, lặng lẽ, nằm ngoài những con đường lớn của lịch sử. Thế nhưng, chính từ nơi bị bỏ qua ấy, Thiên Chúa lên tiếng. Không bằng sấm sét, không bằng ngai vàng, mà bằng một Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.

Bêlem vì thế trở thành lời mời gọi thức tỉnh:
thức tỉnh khỏi ảo tưởng về sức mạnh,
thức tỉnh khỏi cơn mê quyền lực,
thức tỉnh khỏi thói quen tìm Thiên Chúa ở những nơi rực rỡ, ồn ào.

Ai muốn gặp Thiên Chúa phải học thinh lặng như bản "Silent night",

phải chấp nhận ra khỏi những con đường quen thuộc,
như các đạo sĩ đã rời bỏ bản đồ cũ, chỉ còn biết theo một vì sao mỏng manh.

Bêlem đánh thức con người khỏi giấc ngủ của sự tự mãn.
Ở đó, Thiên Chúa không chinh phục bằng uy quyền,
nhưng xin được đón nhận.
Không áp đặt, nhưng phơi bày sự mong manh của mình trước tự do con người.

Thức tỉnh trước Bêlem là nhận ra:
Thiên Chúa không đến để làm ta mạnh hơn theo tiêu chuẩn thế gian,
nhưng để làm ta người hơn,
biết khiêm nhường trước sự sống,
biết cúi mình trước mầu nhiệm,
biết yêu thương mà không cần chiếm hữu.

Bêlem cũng là lời gọi thức tỉnh nội tâm.
Trong mỗi con người đều có một “Bêlem” –
một góc nhỏ nghèo nàn, chưa hoàn tất,
nơi ta không tự hào, không khoe khoang,
nhưng nếu dám mở cửa, Thiên Chúa chọn cư ngụ.

Chỉ những ai thức tỉnh mới nhận ra điều ấy:
rằng ơn cứu độ không đến từ việc trốn khỏi thân phận,
mà từ việc đón nhận thân phận mình trong ánh sáng của tình yêu.

Từ Bêlem, Thiên Chúa thì thầm:

Hãy tỉnh thức – không phải để sợ hãi,
mà để nhận ra Ta đang ở rất gần,
trong chính s
ự bé nhỏ của con.

Joshkimt 

 Tags: Bêlem

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây