Lập tức!

Chủ nhật - 11/01/2026 05:36 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   34
“Lập tức” – đi theo Chúa là một quyết định lớn của đời người. Các môn đệ bỏ mọi sự ngay lập tức.
Lập tức!
 

Lập tức!

 

 

Không chần chừ: “Lập tức” – đi theo Chúa là một quyết định lớn của đời người. Các môn đệ bỏ mọi sự ngay lập tức.

Lập tức: điều ấy không có nghĩa là họ đã hiểu trọn vẹn con đường mình sắp đi. Trái lại, chính từ khoảnh khắc “lập tức” ấy, một hành trình mới chỉ vừa bắt đầu: hành trình để từng ngày khám phá xem quyết định ấy đòi hỏi điều gì, và “theo Chúa” thực sự có nghĩa gì đối với đời mình.

 

“Lập tức” không phải là sự bốc đồng, càng không phải là hành động thiếu suy nghĩ; đó là sự dứt khoát của lòng tin khi con người đứng trước một lời gọi tuyệt đối. Các môn đệ không theo Chúa vì đã thấy hết vinh quang phía trước, nhưng vì đã nhận ra có một tiếng gọi mạnh hơn mọi bảo đảm khác. Chính sự dứt khoát ban đầu ấy đặt nền cho cả một hành trình hoán cải lâu dài.

Tuy nhiên, quyết định “lập tức” không khép lại mọi chọn lựa, mà mở ra một con đường không thể quay đầu. Trên con đường ấy, các môn đệ sẽ còn hoang mang, sợ hãi, thậm chí vấp ngã và chối Thầy. Nhưng điều không còn được phép nữa là quay trở lại với đời sống cũ như thể chưa từng được gọi. “Lập tức” là khoảnh khắc đặt đời mình trong tay Chúa; còn việc hiểu và sống trọn vẹn quyết định ấy là công trình của cả một đời.

Vì thế, Tin Mừng hôm nay không mời gọi chúng ta nóng vội, nhưng mời gọi chúng ta dứt khoát. Theo Chúa không đòi ta hiểu hết ngay từ đầu, nhưng đòi ta trao trọn hướng đi của đời mình cho Người. Một khi đã bước theo, con đường có thể dài và nhiều thử thách, nhưng đó là con đường dẫn tới sự sống – con đường không còn lối quay về, chỉ còn phía trước với Chúa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây