SNTM Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm C

Thứ tư - 17/09/2025 21:30 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   7
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 1-13)

Chúa nhật tuần lễ thứ 25 thường niên C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN25TNc 2


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca. (16, 1-13)

Khi ấy, Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải của ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói về anh như thế nào? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa’.

Người quản gia nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không đủ sức, đi ăn xin thì hổ thẹn. Mình đã biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’.

Rồi anh ta cho gọi từng con nợ của ông chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Này anh, anh nợ ông chủ tôi bao nhiêu vậy?’. Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu’. Anh quản gia bảo: ‘Anh cầm lấy giấy nợ của anh, ngồi xuống mau mà viết lại năm chục thôi’. Rồi anh hỏi người thứ hai: ‘Còn anh, anh nợ bao nhiêu?’. Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa’. Anh quản gia bảo: ‘Anh cầm lấy giấy nợ của anh mà viết lại tám chục thôi’.

Và ông chủ khen tên quản gia bất lương ấy đã hành động khôn ngoan. Quả thế, con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng khi xử sự với đồng loại.

Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết:
hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, để khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc rất lớn; ai gian lận trong việc rất nhỏ, thì cũng gian lận trong việc rất lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc tiền của bất chính, thì ai sẽ giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc của cải người khác, thì ai sẽ ban của cải là của riêng anh em?

Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

 Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm C 
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Sau khi tạo dựng con người và đặt trông coi công trình tạo dựng, Thiên Chúa còn trao cho họ nhiều phương tiện, để giúp đỡ họ trong cuộc sống, trong việc xây dựng tương quan tình người, tình cộng đoàn, có thể nói con người như là một người quản lý tài sản cho Thiên Chúa. Người quản lý được ông chủ tin dùng phải là một người tuyệt đối trung thành, khôn ngoan và biết làm lợi cho ông chủ của mình. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 25 thường niên, như là một bức tranh chấm phá về người quản lý theo tinh thần của Nước Trời.

Tiên tri Amos đã nhắc nhở con cái Israel khi họ đối xử với nhau thiếu sự tôn trọng, thiếu tình người, coi tiền bạc, của cải hơn giá trị của một con người, đó là tâm tình của bài đọc 1: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ:“Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.” Từng hành vi nhỏ nhặt, từng việc làm thiếu tình người, Thiên Chúa đều thấu tỏ, hãy thành thực với chính mình, với những bàn tay chia sẻ, với sự trân trọng nhân phẩm của con người. Ngài muốn kiến tạo trong tâm hồn con người sự thanh thoát, vượt lên những giới hạn, những tính toán hạn hẹp, luôn trung thành với ông chủ, để xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

Trước khi bước vào sứ vụ của mình, thánh Phaolô đã khuyên nhủ người học trò của mình, đừng để dính bén vào những hệ lụy của tiền bạc, của cải vật chất, hãy luôn ý thức về sự cao trọng của con người, bởi đã được Con Thiên Chúa cứu độ bằng sự sống của Ngài, đó là tâm tình của bài đọc 2 trong thư của thánh Phaolô gởi cho ông Ti-mô-thê: “Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người”. Thiên Chúa đã cứu độ và trao cho con người sự sống mới, Ngài muốn con người hãy quản lý nó bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chăm sóc và nuôi dưỡng, để sự sống đó đem lại nhiều lợi ích cho con người ngay từ hôm nay, đừng lấy những gì của thế gian để đánh đổi sự sống đời đời, bởi sự sống đó đến từ giá máu của Con Thiên Chúa.

Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người, hơn nữa, Ngài muốn con người sử dụng trí khôn để biết chọn lựa, biết phân định và biết dùng trí đúng lúc và dụng tâm đúng việc. Người quản lý tốt luôn tạo sự an tâm cho ông chủ, luôn biết trách nhiệm của mình, đó là lúc họ dùng sự khôn ngoan, trung thực để làm việc: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Để có thể trung tín, người quản lý cần có sự trung thành, khôn ngoan và dám nghĩ tới tương lai của ông chủ và của mình, có vậy mới làm sinh lợi cho ông chủ và giữ được giá trị của người quản lý trong cái nhìn của ông chủ.

Để có thể gọi là một người quản lý tốt, cần có những yếu tố sau: trung thành, khôn ngoan và dám nghĩ tới tương lai. Những yếu tố này kiến tạo nên một người quản lý tốt trong ánh mắt ông chủ, trong việc thăng tiến trách vụ và một tương lai bình an. Yếu tố đầu tiên là phải luôn trung thành. Người trung thành là người biết ông chủ mình như thế nào, hiểu điều ông chủ mong đợi và trân trọng ông chủ là người dẫn dắt mình trong công việc. Khi biết và hiểu ông chủ, họ sẽ nhìn ra được ý muốn của ông vào từng thời điểm khác nhau, hiểu được từng công việc ông trao phó sẽ đem lại lợi ích hiện tại hay tương lai, đồng thời, cần phải có sự trân trọng chủ nhân của mình, ông luôn giữ chữ tín với quản lý thì ngược lại, quản lý cũng phải giữ chữ tín với ông. Ông chủ sẽ trân trọng những ai biết mình, biết ta, biết việc, biết sống và biết tương quan giữa hai người, và đó là người quản lý trung thành.

Sự khôn ngoan luôn cần thiết trong cuộc sống, một quản lý khôn ngoan không nói trước những gì ông chủ chưa nói, không làm trước những gì ông chủ chưa giao phó và cũng không thoái thác những gì ông chủ chưa có ý định từ bỏ. Dùng lời nói, việc làm và thái độ sống cách khôn ngoan là người biết mình đang đứng vị thế nào trong mắt ông chủ, đang làm việc gì cho ông chủ. Ông chủ sẽ đọc được những tín hiệu từ người khôn ngoan để rồi trao những nén bạc cho anh ta quản lý và sinh lời, trao những công việc giúp gia đình ông không thiếu thốn, trao những ý tưởng giúp sự nghiệp của ông luôn thành công.

Sau khi xây dựng cho mình một thương hiệu là quản lý trung thành, khôn ngoan, người đó cần có những suy nghĩ mạo hiểm đó là dám nghĩ về tương lai. Dù không ai biết tương lai của mình thế nào, nhưng người quản lý sẽ được ưu ái khi anh ta dám nghĩ về tương lai cho ông chủ và gia đình, dám đầu tư vào những công việc khả thi, dám đặt tiền bạc của ông chủ vào những dự án tốt và sau nữa là dám làm những việc đem lại lợi ích cho ông chủ và gia đình trong tương lai. Dùng công việc hiện tại của mình để đầu tư cho tương lai là một lối suy nghĩ đầy rủi ro nhưng sáng tạo và nhạy bén. Khi con người biết sử dụng khối óc và cái tâm tốt, họ sẽ sống và thực hiện bổn phận hiện tại thật tốt, thật giá trị, và đó là họ đang nghĩ về tương lai cho mình.

Người quản lý bất lương luôn nghĩ về mình, tìm lợi ích và sống với những toan tính cho mình, đó chưa phải là người khôn ngoan. Thiên Chúa đang cần những con người biết trung thành với niềm tin, khôn ngoan trong việc sống đạo và dám nghĩ về sự sống đời sau, để đầu tư nhiều hơn cho hôm nay. Một niềm tin sống động và tích cực, một lối sống đạo năng động trong phục vụ và chia sẻ, một vòng tay nhân ái và bao dung, đó là những đồng vốn đầu tiên Thiên Chúa trao cho người quản lý khôn ngoan, anh ta sẽ làm gì trong một thế giới đầy biến động này, trong một xã hội đang mất dần niềm tin, sự trân trọng đang bị tổn thương và vòng tay bao dung đang khép lại. Ơn Chúa luôn đủ cho người quản lý khôn ngoan, họ sẽ dùng đồng vốn ưu tiên đó để làm lợi thế nào cho Nước Trời, cho bản thân hôm nay và ngày mai.

Lạy Chúa, để được gọi là người quản lý khôn ngoan, cần có sự trung thành từ trái tim, sự khôn ngoan từ khối óc và dám nghĩ về tương lai từ bổn phận, xin giúp chúng con biết sử dụng những đồng vốn đầu tiên Chúa trao để sinh lợi về phần hồn cho bản thân và tha nhân, Chúa mong con người luôn biết chia sẻ, biết trao ban để được nhận nhiều hơn trong tương lai, xin giúp chúng con biết lắng nghe sự chỉ dạy từ Thiên Chúa, lời hướng dẫn từ Mẹ Giáo hội và luôn biết tôn trọng những đồng vốn quý giá từ cộng đoàn trao cho trong việc phục vụ, để làm tròn bổn phận của người quản lý khôn ngoan và trung tín. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây