Gia đình Lê Bảo Tịnh mừng kính Thánh Tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh và Chầu Thánh Thể

Ngày 26 tháng 04 năm 2026, Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày lễ Chúa Chiên Lành, Gia đình Lê Bảo Tịnh tổ chức Giỗ Tổ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh kết hợp nhân giờ Chầu Thánh Thể cầu cho Ơn Thiên Triệu.
Thánh lễ đồng tế cử hành tại Nhà Nguyện TTMV vào lúc 9g30, do Cha giáo JB. Nguyễn Minh Hảo chủ tế; Cha Giuse Bùi Công Chính và Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan đồng tế.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Giuse Bùi Công Chính gợi lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Tổ Lê Bảo Tịnh, cộng đoàn được chiêm ngắm một hành trình đức tin quả cảm. Từ một người sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý để ẩn tu, đến vị Giám đốc chủng viện tận tụy huấn luyện những môn đệ cho Chúa, Cha Thánh đã chứng minh rằng: ơn gọi bắt đầu từ sự sẵn lòng để Chúa làm chủ cuộc đời.
Sau Thánh lễ, Gia đình Lê Bảo Tịnh có giờ Chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục vào lúc 10g45 với chủ đề: Thánh Thể - Nguồn sống của Người môn đệ thừa sai. Dưới ánh sáng lung linh của nến và hương trầm, mọi trái tim cùng hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm tình:
- Cầu nguyện cho các mục tử, xin Chúa củng cố sức mạnh cho các linh mục, tu sĩ để các ngài luôn hăng say loan báo Tin Mừng theo gương Mục tử tối cao.
- Cầu nguyện cho gia đình, xin cho mỗi gia đình Công giáo trở thành những “vườn ươm” đạo đức, giúp các bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa gọi giữa những ồn ào của thế giới thực dụng.
- Cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa, xin cho họ nhận biết “Cửa Giêsu” để cùng được hưởng hạnh phúc nước trời.
Lạy Chúa Giêsu -Vị mục tử nhân lành, Chúa đã hứa: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10).
Lời xác tín ấy mời gọi mỗi Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, cũng hãy trở thành những “mục tử” trong chính gia đình và môi trường sống của mình, biết chắt chiu tình thương và hy sinh để bảo vệ tổ ấm đức tin.
Ngày lễ khép lại trong niềm hân hoan và tinh thần hiệp hành. Mỗi thành viên ra về với quyết tâm trở thành những chứng nhân sống động cho lòng thương xót Chúa. Dù tuổi tác có già đi theo thời gian, nhưng trước mặt Chúa, chúng ta vẫn mãi là những con chiên nhỏ luôn cần sự dẫn dắt của Ngài để cùng nhau tiến về bến bờ cứu độ.
Lạy Chúa! Tất cả chúng con đều nhỏ bé, đều nhỏ bé trước nhan Ngài. (Nous sommes tout petits tout petits devant Toi, Seigneur!)
Vũ Đình Bình

Video: Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
Video: Chầu Thánh Thể
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn ĐTC
Tiếp kiến chung 27/05/2026
Quý Tân Linh mục LBT dâng Thánh lễ tạ ơn
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Sáu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi A
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành