Ba môn đệ

Thứ hai - 02/02/2026 05:19 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   16
Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là ba môn đệ đặc biệt thường được Người dẫn theo trong những biến cố quan trọng.
Ba môn đệ

Ba môn đệ

 

 

Trong sứ vụ của Chúa Giê-su, Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là ba môn đệ đặc biệt thường được Người dẫn theo trong những biến cố quan trọng. 

Các ông hiện diện khi Chúa cho con gái ông trưởng hội đường sống lại, được chứng kiến vinh quang Chúa hiển dung trên núi cao, và cũng ở bên Chúa trong giờ phút đau khổ tại vườn Cây Dầu. Qua những sự kiện ấy, Chúa Giê-su từng bước huấn luyện các ông để trở thành những chứng nhân thân cận nhất của Người.

Trong biến cố cho con gái ông trưởng hội đường sống lại, giữa cảnh ồn ào, khóc lóc và tuyệt vọng của con người, Chúa Giê-su chỉ cho phép ba môn đệ này bước vào. Điều đó cho thấy: để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, con người cần ở gần Chúa và tách mình khỏi những ồn ào của sợ hãi và nghi ngờ. Ba ông được mời gọi tin tưởng vào lời Chúa, ngay cả khi mọi dấu hiệu bên ngoài đều cho thấy sự chết đã xảy ra.

Trên núi Hiển Dung, cũng chính ba môn đệ ấy được chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, vinh quang đó không kéo dài mãi. Ngay sau đó, các ông lại theo Chúa xuống núi để tiếp tục con đường tiến về Giê-ru-sa-lem — con đường của thập giá. Và tại vườn Cây Dầu, ba ông lại được Chúa dẫn theo để chứng kiến nỗi cô đơn, đau khổ và lời cầu nguyện khẩn thiết của Người trước giờ chịu nạn.

Như vậy, Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an được chứng kiến trọn vẹn cả vinh quang lẫn đau khổ, cả sự sống lẫn cái chết, để đức tin của các ông được thanh luyện và trưởng thành. Việc được Chúa dẫn theo không phải là một đặc quyền, mà là một trách nhiệm: trách nhiệm tin tưởng, ở lại và làm chứng cho Chúa giữa thế gian.

Lời Chúa nói: “Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” vẫn vang vọng trong cuộc đời mỗi người chúng ta hôm nay. Khi đứng trước những thất bại, mất mát hay tuyệt vọng, Chúa mời gọi chúng ta hãy như ba môn đệ năm xưa: bước theo Người, ở gần Người, để giữa những “giấc ngủ” tưởng như là sự chết, chúng ta nhận ra quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động.

Lm Gise Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây