CN3TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ ba - 20/01/2026 20:36 | Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |   36
Mỗi người chúng ta đều có một cuốn Kinh Thánh/ ít là Tân Ước. Hãy đọc Lời Chúa mỗi ngày. Chỉ vài phút cho một đoạn Kinh Thánh ngắn. Hãy để Lời Chúa chạm vào con tim của ta. Rồi thưa với Chúa: “Hôm nay Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè và những người mà con gặp gỡ?”
CN3TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CN3TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 4, 12-23

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 3 Thường Niên, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Các em biết có bao nhiêu thánh sử viết lại cuộc đời của Chúa Giê-su? Có 4 thánh sử. Gồm thánh sử Mát-thêu, thánh sử Mác-cô, thánh sử Lu-ca và thánh sử Gio-an. Để được nghe trọn vẹn Tin mừng Chúa Giê-su, Phụng vụ Lời Chúa chia làm 3 năm: Gồm Năm A, Năm B và Năm C. Các ngày Chúa nhật Phụng vụ năm A hầu hết sẽ đọc Tin mừng theo thánh Mát-thêu.  

Bài Tin mừng hôm nay thánh Mát-thêu tường thuật việc Chúa Giê-su khởi đầu sứ vụ công khai và kêu gọi các môn đề đầu tiên đi theo Người.

“Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.” (Mt 4, 12) Trong lối viết của thánh Mát-thêu, động từ “lánh qua/lui về” không mang nghĩa sợ hãi, trốn chạy nhưng đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ. Việc Gio-an Tẩy giả bị bắt khép lại thời kỳ chuẩn bị; và Chúa Giê-su bắt đầu một chương trình mới với sứ vụ công khai.

“Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! (Mt 4, 13-15). Na-da-rét là quê nhà, nhưng Ca-phác-na-um là ngã tư giao thông quốc tế. Chúa chọn thành Ca-phác-na-um, thuộc miền Ga-li-lê có nhiều dân ngoại, xa trung tâm tôn giáo Giê-ru-sa-lem và bị coi là “ô uế” trong tâm thức của người Do thái thuần túy, để khởi đầu sứ vụ. Điều này cho thấy Thiên Chúa luôn đi về phía con người, nhất là những người bị coi thường, bị bỏ rơi. Và hơn nữa, tại nơi náo nhiệt, đông đúc dân ngoại này Tin mừng có sức lan tỏa nhanh nhất.

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4, 16). Theo ngôn sứ I-sai-a, “ngồi” diễn tả một tình trạng bế tắc, không lối thoát, buông xuôi trong tội lỗi và cái chết. Nhưng ánh sáng của Đấng Mê-si-a đã chiếu sáng trước hết cho những ai yếu đuối, bị coi thường và bị lãng quên.

“Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng:“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4, 16). Lời rao giảng khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu cũng trùng khớp với lời rao giảng của thánh Gio-an Tẩy giả. Điều này nói lên sự kế tục sứ vụ của Chúa Giê-su tiếp nối sứ vụ của Gio-an Tẩy giả trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. “Hãy sám hối” không chỉ là buồn sầu, hối lỗi mà là quay hướng đời của mình, thay đổi cái nhìn của mình. Thay đổi cái nhìn của mình từ ích kỷ sang yêu thương, từ dửng dưng sang quan tâm phục vụ, từ ‘khép lòng’ đến dọn dẹp mảnh đất tâm hồn để hạt giống Lời Chúa có thể nẩy mầm.

“Nước Trời đã đến gần” vì nơi Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã hiện diện giữa nhân loại; và ai đón nhận Người, thì bước vào Nước Trời ngay từ bây giờ.
Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em là Phê-rô và An-rê đang quăng chài xuống biển… Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi”…  Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (x. Mt 4, 18-20). Chúa Giê-su gọi Phê-rô và An-rê giữa đời thường, không đợi họ hoàn hảo. Ngài thánh hóa những công việc của họ. Ngài kêu gọi họ từ bỏ những sự an toàn như lưới, nghề nghiệp để đặt trọn vẹn niềm tin nơi Ngài trên mọi ưu tiên và tin tưởng rằng Chúa dẫn mình đến điều tốt hơn.
 
“Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê…Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”
(x. Mt 4, 21-22) Gia-cô-bê và Gio-an cũng vậy, đã đặt tình yêu Thiên Chúa lên trên hết. Tình yêu Thiên Chúa không phủ nhận tình yêu gia đình, nhưng nó là nền tảng để yêu gia đình đúng cách hơn. Nghĩa là đặt Chúa làm trung tâm của mọi mối tương quan.


“Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.” (Mt 4, 23) Đây là 3 hoạt động chính của Chúa Giêsu: Giảng dạy là giúp mọi người nhận biết chân lý; rao giảng Tin Mừng Nước Trời là khơi gợi và nuôi dưỡng đức tin nơi con người; và chữa lành là chạm đến thân phận đau khổ, tổn thương của con người với lòng thương xót.

Các em thân mến,
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khởi đầu rất đặc biệt: Chúa Giê-su không bắt đầu sứ vụ tại Giê-ru-sa-lem, trung tâm tôn giáo, nhưng tại Ga-li-lê dân ngoại, vùng đất từng mang nhiều tổn thương, bị coi là xa Chúa. Nhưng chính tại nơi đây ánh sáng của Thiên Chúa đã bừng lên. Với lời loan báo: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” mời gọi mỗi người chúng ta, khi đón nhận Lời Chúa, hãy để Lời Chúa chạm vào lòng mình và thay đổi lối sống cũ. Rồi Chúa cất tiếng gọi: “Hãy theo tôi”, các ông đã bỏ mọi sự, lên đường theo Chúa với trọn tất cả niềm tin vào Ngài.


Các em thân mến,
Chúa Nhật thứ 3 Thường niên cũng là Chúa Nhật Lời Chúa, được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập năm 2019, để cử hành, suy niệm và phổ biến Lời Chúa. Mục đích nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống, thúc đẩy sự hiệp nhất giữa những người tin Chúa, và cho thấy mối liên hệ không thế tách rời giữa Bàn tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể trong Thánh Lễ.

Trong tâm tình này, chúng ta sống thế nào?

Mỗi người chúng ta đều có một cuốn Kinh Thánh/ ít là Tân Ước. Hãy đọc Lời Chúa mỗi ngày. Chỉ vài phút cho một đoạn Kinh Thánh ngắn. Hãy để Lời Chúa chạm vào con tim của ta. Rồi thưa với Chúa: “Hôm nay Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè và những người mà con gặp gỡ?”

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây