Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giê-ru-sa-lem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. (Is 40, 1 - 11)
Hãy nghe đây, hỡi dân đang đi trong bóng tối!
Đấng ngự trên trời không muốn ai trong các ngươi phải hư mất.
Không kẻ bé nhỏ nào bị xóa tên,
không người yếu đuối nào bị bỏ rơi ngoài bìa cuộc đời.
Vì Ngài là Thiên Chúa của sự tìm kiếm,
là Đấng đi bước trước để đưa kẻ lầm lạc trở về.
Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng:
“Hãy dọn đường Chúa,
hãy sửa đường Chúa trong hoang địa cho ngay thẳng!
Hãy lấp mọi hố sâu,
và hãy bạt mọi núi đồi;
con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng,
con đường gồ ghề hãy san cho bằng.”
Và vinh quang Chúa sẽ xuất hiện,
mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa,
vì chính Ngài đã phán.
Hỡi dân đang mỏi mệt, hãy nghe lời này!
Người đời có thể để mặc nhau trôi dạt,
nhưng Thiên Chúa không bao giờ buông tay bất cứ ai.
Ai tưởng mình đã rơi khỏi bàn tay Chúa
thật ra đang được giữ chặt hơn trong lòng thương xót của Ngài.
Ai nghĩ mình bị loại trừ
lại chính là người được Ngài đi tìm trước tiên.
Có tiếng bảo: “Hãy hô lên!”
Và tôi thưa: “Tôi phải hô lên điều gì?”
Hãy hô lên điều này:
Mọi xác phàm như cỏ dại,
mọi vinh quang của nó như hoa ngoài đồng.
Cỏ dại đã khô,
hoa đã tàn,
vì hơi thở Chúa đã thổi trên chúng.
Đúng thế, dân này là cỏ dại.
Cỏ đã khô, hoa đã tàn,
nhưng Lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời.
Và chính Lời ấy nói với các ngươi hôm nay:
“Cha của anh em không muốn một ai phải hư mất.”
Không phải sức các ngươi mà cứu được các ngươi,
nhưng Lời hằng tồn tại ấy nâng dậy kẻ vấp ngã
và soi sáng kẻ tìm đường.
Bởi đó, hỡi dân của Mùa Vọng,
hãy đứng lên!
Hãy san bằng đường cong của ích kỷ,
bạt phẳng núi đồi kiêu ngạo,
lấp đầy hố sâu vô cảm,
để Đấng Thương Xót dễ dàng đến với các ngươi.
Hãy nghe tiếng Ngài đang tiến lại gần:
tiếng của một Thiên Chúa không để bất cứ ai rơi vào hư mất,
tiếng của tình yêu mạnh hơn đêm sâu,
tiếng của Lời tồn tại đến muôn đời.
Trong Chúa, không ai hư mất.
Đó là lời sấm của lòng thương xót.
Đó là chân lý không tàn úa như cỏ dại.
Đó là ánh sáng rực lên trên mọi nẻo đường Mùa Vọng.
Joshkimt


















