Chuyện Hải Phòng

Nhân chuyến Hành hương hiệp hành cùng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản về Giáo phận Hải Phòng, xin kể vài chuyện vui vui về Thành phố Hải Phòng.
Chuyện thứ nhất:
Anh hướng dẫn viên du lịch giới thiệu: Hải Phòng thì không có lòng vòng đâu đấy nhé! Nhưng đến Hải Phòng phải làm vài vòng mới thấy thú vị.
Chưa đi chưa biết Hải Phòng,
Đi rồi mới thấy lòng vòng những sông.
Sông thì Cấm, cầu lại Rào,
Lạch Tray, Lạch Việt, nơi vào nơi ra!
Anh hướng dẫn viên du lịch giới thiệu tiếp: Hải Phòng là Thành phố nổi tiếng với 3 loại hoa.
- Thứ Nhất là Thành phố Hoa phượng đỏ.
“Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ,
Ôi Hải Phòng thành phố quê hương.
Ta yêu thành phố quê ta
Như yêu chính người thương yêu nhất…” (Thành phố hoa phượng đỏ - Lương Vĩnh).
- Thứ Hai là Thành phố Hoa hậu.
Trong đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 diễn ra tối 21/9 tại TP Hải Phòng, ông Phạm Duy Khánh - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu: “Nhiều năm qua Hải Phòng vắng bóng các sự kiện sắc đẹp nên tôi vui mừng khi được thành phố chấp thuận tổ chức cuộc thi. Khi vừa đặt chân đến Hải Phòng, chúng tôi cũng rất vui mừng được đón trận bão lớn nhất từ xưa đến giờ. Đây cũng là kỷ niệm đặc biệt với cuộc thi Hoa Hậu năm nay”. (theo https://dantri.com.vn).
- Thứ Ba là Thành phố Hoa cải.
Năm 1993, ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963) trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng được UBND huyện Tiên Lãng giao cho 21ha đất bãi bồi ngoài đê biển thuộc xã Vinh Quang, Tiên Lãng để nuôi trồng thủy sản, thời hạn 14 năm…
Ngày 24/11/2011, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định cưỡng chế diện tích đất kể trên. Ngày 05/01/2012, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế với sự tham gia của lực lượng công an và quân đội. Anh em ông Đoàn Văn Vươn đã dùng súng hoa cải chống lại lực lượng cưỡng chế khiến 6 cán bộ, chiến sỹ tham gia lực lượng cưỡng chế bị thương. (theo https://danviet.vn).
Nói túm lại, Hải Phòng là Thành phố nổi tiếng… ba hoa: Hoa Phượng, Hoa Hậu và Hoa Cải.
Về Hải Phòng, còn được tận mắt chứng kiến:
“Ôi! Cô gái lái container trên cảng
Xe em bon nhanh và tóc em tung bay trên sóng biển quê hương…” (theo: Bến cảng quê hương tôi – Hồ Bắc).
Xin chúc mừng em gái lái container, chúc mừng thành phố Hải Phòng!
VDB
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 24 TN A
Tâm Hồn Cao Thượng – NVMN 5.9
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
Món nợ tương thân tương ái
Mùa Thu Ân Phúc
Tin buồn: Cụ Ông GIUSE HÀ VĂN DUNG
Bình Minh của Ơn Cứu Độ
VHTK Trò Choi Từ Khóa: Thập Giá/ Vác Thập Giá
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Tiếp kiến chung (02/09)
Nhớ ngày ba mẹ về (Mùa Hiếu)
Rượu cũ thì ngon!
SNTM Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
CN 23 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
VHTK Từ Khóa: Sửa lỗi anh em
Chủng viện Lê Bảo Tịnh Khai giảng năm học mới