Thánh Phaolô đặt một câu hỏi đầy ý nghĩa:
"Chén chúc tụng mà chúng ta chúc tụng, há chẳng phải là thông phần vào Máu Đức Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, há chẳng phải là thông phần vào Thân Thể Đức Kitô sao?" (1 Cr 10,16).
Trong Thánh lễ, sau khi chuẩn bị lễ vật, linh mục nâng chén rượu và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Đó không chỉ là một nghi thức phụng vụ, nhưng là lời tạ ơn của toàn thể Hội Thánh. Chiếc chén ấy chứa đựng lao công của con người và hoa trái của cây nho. Nhưng khi được dâng lên trong lời chúc tụng và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, nó trở thành Chén Cứu Độ, chứa đựng chính Máu giao ước mới và vĩnh cửu của Đức Kitô.
Vì thế, nâng chén chúc tụng không chỉ là nâng một chiếc chén, mà là nâng cả cuộc đời mình lên trước Thiên Chúa.
Đó là chiếc chén của những niềm vui và nước mắt.
Chiếc chén của những hy sinh âm thầm.
Chiếc chén của những thất bại, những vết thương và cả những hy vọng.
Tất cả được đặt vào tay Đức Kitô để Người chúc lành, thánh hóa và biến đổi.
Đức Giêsu đã cầm lấy chén trong Bữa Tiệc Ly, dâng lời tạ ơn rồi trao cho các môn đệ: "Tất cả anh em hãy nhận lấy mà uống." Từ đó, chiếc chén không còn là biểu tượng của đau khổ, nhưng trở thành dấu chỉ của tình yêu hiến tế. Máu Đức Kitô đổ ra không phải để kết án, nhưng để giao hòa; không phải để lấy đi sự sống, nhưng để ban sự sống.
Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta cũng được mời gọi nâng "chén đời mình" cùng với chén của Đức Kitô. Những điều ta không hiểu, những gánh nặng ta đang mang, những lời cầu nguyện còn dang dở... tất cả đều được kết hiệp với hy tế của Chúa. Khi ấy, cuộc đời chúng ta trở thành một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
Thánh Augustinô từng nói rằng trên bàn thờ, Hội Thánh không chỉ dâng bánh và rượu, nhưng còn dâng chính mình trong Đức Kitô. Vì thế, khi ta nâng chén chúc tụng, cũng là lúc ta thưa với Chúa:
"Lạy Chúa, đây là cuộc đời con. Xin đón nhận, chúc lành và biến đổi nó theo thánh ý Ngài."
Chỉ khi biết sống trong tâm tình tạ ơn, con người mới nhận ra rằng mọi sự đều là hồng ân. Và chỉ khi biết hiến dâng cuộc đời mình, ta mới thực sự được thông phần vào Chén Cứu Độ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





















