Kẻ bé mọn là ta

Thứ ba - 14/07/2026 08:21 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   11
Kẻ bé mọn là người nhận ra chính mình, dù thế nào vẫn là người chưa hoàn hảo, người vẫn cần được Thiên Chúa lấp đầy.
Kẻ bé mọn là ta

Kẻ bé mọn là ta

 

 

Kẻ bé mọn là người nhận ra chính mình, dù thế nào vẫn là người chưa hoàn hảo, người vẫn cần được Thiên Chúa lấp đầy.

Trước mặt Thiên Chúa, dưới hình thức nào đó, tất cả chúng ta đều là những kẻ bé mọn. Người thì nghèo về vật chất, người lại nghèo về sức khỏe; người thiếu kiến thức, người thiếu tình yêu; người thành đạt nhưng bất lực trước cái chết; người thông minh nhưng không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi. Không ai có thể tự nhận mình đầy đủ. Chính sự giới hạn ấy nhắc ta rằng mọi sự đều là hồng ân.

 

Vì thế, đừng tự kiêu, tự đại về tài năng, địa vị hay hiểu biết của mình. Những gì hôm nay ta có đều có thể mất đi vào ngày mai. Trí tuệ có thể suy giảm, sức khỏe có thể hao mòn, danh vọng có thể phai nhạt, của cải có thể tiêu tan. Chỉ có mối tương quan với Thiên Chúa mới là điều bền vững.

Người khôn ngoan thật không phải là người nghĩ mình lớn lao, nhưng là người biết mình nhỏ bé trước Thiên Chúa. Chính khi con người từ bỏ sự tự mãn và mở lòng đón nhận Chúa, họ mới được Người mạc khải những điều mà trí khôn tự phụ không bao giờ đạt tới. Khiêm nhường không làm con người nhỏ đi, nhưng đặt họ vào đúng vị trí của mình trước Thiên Chúa. Và từ vị trí ấy, Thiên Chúa có thể nâng họ lên bằng chính ân sủng của Người.

Đó cũng là nghịch lý của Tin Mừng: Ai nhận mình là kẻ bé mọn trước mặt Chúa thì được lớn lên trong Nước Trời; còn ai tự cho mình là lớn thì lại khép lòng trước ân sủng. Chính sự bé nhỏ, chứ không phải sự tự cao, là cánh cửa dẫn con người đến với mầu nhiệm của Thiên Chúa.

 Tags: Kẻ bé mọn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây