Tâm tình ngày giỗ Bạn

Sáng nay, ngày 10.01.2026, lễ giỗ bạn Đôminicô Vũ Đăng Khoa. Thánh lễ cử hành lúc 5g00 tại Nhà thờ Chính Tòa thật trang trọng. Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan chủ tế. Cha Giacôbê Nguyễn Hữu Mỹ -Cha phó Chính Tòa, và Cha khách Dòng Salêdiêng, đồng tế. Hiện diện hiệp dâng Thánh lễ cùng với cộng đoàn phụng vụ, có gia đình thân tộc, bạn hữu và anh em Lê Bảo Tịnh.
Trong bài giảng lễ, Cha khách Dòng Salêdiêng chia sẻ về hành trình truyền giáo của ngài tại vùng Amazôn thuộc Brazil, giáp biên giới Colombia. Một chút chấm phá cho cộng đoàn cảm nhận được nét đẹp những bước chân của người Loan báo Tin Mừng.
Câu chuyện khiến mình nhớ lại những lần cùng bạn Khoa đi làm từ thiện tại những buôn làng vùng Cư Kuin, tận mắt chứng kiến những mảnh đời nghèo khó, cơ cực. Làm sao quên được những kỷ niệm ấy. Cả những câu chuyện dang dở, những dự định còn bỏ ngỏ,…
Ngày giỗ Bạn, gợi lại bao niềm vui, nỗi buồn,…
Dẫu biết rằng “sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”, nhưng khoảng trống Bạn để lại mênh mông quá!
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, có lẽ giờ này Bạn đang hưởng nhan thánh Chúa nơi thiên quốc, xin Bạn cũng đừng quên anh em mình còn tiếp tục hành trình lữ thứ trần gian này nhé!
VDB
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng 17/5
Xin Cha giữ gìn họ!
Thiếu Nhi VHTK CN Chúa TT Hiện xuống A
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH
Vui Học Giáo Lý - THÁNH CARLO ACUTIS
Tin buồn: Anh GIUSE PHAN ĐỨC HẠNH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý : Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng