Tiễn biệt Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn

Thứ tư - 04/02/2026 09:45 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   24
Và hôm nay, Cha đã “thuộc về Chúa cách trọn vẹn” thật rồi.

Tiễn biệt Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn

tiễn cha giáo 5

 

Vào lúc 8g00 sáng ngày 04.02.2026, Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn đã an nghỉ trong Chúa. Mới đây thôi, ngày 19.12.2025, chúng con còn quây quần chúc mừng kỷ niệm 56 năm hồng ân Linh mục của Cha tại Bệnh viện Y Dược Ban Mê Thuột.

Ngày 29.01.2026, chúng con và lớp Truyền Tin lại ghé thăm Cha tại Tòa Giám Mục. Hôm ấy, nhìn dáng hình Cha xanh xao nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời niềm tin, chúng con hiểu rằng Cha đang đi những bước cuối cùng trên con đường Thập giá với sự phó thác và lòng trung kiên vào Đấng mà Cha đã suốt đời phụng sự. Chúng con biết, những cơn đau nghiệt ngã do tuổi già và bệnh tật, đang hành hạ thể xác của Cha. Tuy nhiên, Cha không hề than vãn. Ngược lại, Cha coi bệnh tật là cách để “thuộc về Chúa cách trọn vẹn”

Và hôm nay, Cha đã “thuộc về Chúa cách trọn vẹn” thật rồi.

Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn:
- Sinh ngày 17 tháng 07 năm 1936
Tại: Giáo họ Yên Phú, Giáo xứ Thọ Ninh, Giáo phận Vinh
(Nguyên quán: xã Đức Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)

Từ năm 1951 đến năm 1960: Học Tiểu Chủng Viện Xã Đoài, Piô XII
Từ năm 1960 đến năm 1962: Học tại Sài Gòn – thực tập tại Chủng viện Chân Phước Tự
Từ năm 1962 đến năm 1970: Học tại Giáo hoàng Học viện.
Thụ Phong Linh Mục ngày 19/12/1969 tại Giáo xứ Nam Thiên, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Sau ngày thụ phong Linh mục (19.12.1969), Cha đã khởi đầu sứ vụ tại Chủng viện Lê Bảo Tịnh ngay từ năm 1970. Sau biến cố 1975, Chủng viện bị giải thể, các học trò nhỏ như đàn chim vỡ tổ, bay đi mỗi đứa một phương; những người Thầy ở lại với nỗi đau khôn xiết, dõi mắt nhìn về phương xa như Người Cha Nhân Hậu mỏi mòn ngóng trông con. Tình Thầy – trò càng thêm thắm thiết biết bao!

Cha giáo Augustinô không chỉ là người Thầy dạy kiến thức mà còn là người Cha linh hướng, người rèn luyện nhân cách và đức tin cho chúng con. Ngay khi nằm trên giường bệnh, Cha giáo vẫn đang dạy chúng con bài học quan trọng nhất: Bài học về sự phó thác và lòng trung thành đến cùng.

Hình ảnh người Thầy thều thào gọi tên từng đứa học trò cũ, bày tỏ lòng biết ơn về sự quan phòng của Chúa, sẽ mãi là một bài học quý giá khắc sâu trong tâm khảm chúng con.

Kính thưa Cha giáo rất đáng kính trọng,

Hôm nay, “đàn chim vỡ tổ” năm xưa lại quây quần nơi đây, để nói lời tri ân Cha. Nơi mái nhà chung Chủng viện năm xưa ấy, ơn Cha và nghĩa Thầy đã dệt nên máu thịt cho hành trình đức tin của chúng con. Cha ra đi, nhưng ngọn đuốc sáng của Cha sẽ vẫn tiếp tục bừng cháy trong sứ vụ của chúng con -những người học trò bé nhỏ của Cha.

Chúng con xin nghiêng mình tạ ơn Cha lần cuối và tiễn biệt Cha. Xin Chúa nhân từ đón nhận người tôi tớ trung kiên là Cha Augustinô vào hưởng nhan thánh Chúa, nơi không còn đau đớn, chỉ còn bình an và niềm vui hoan lạc vĩnh cửu.

Cáo biệt Cha giáo kính yêu của chúng con!

Vũ Đình Bình

VIDEO: Tiễn biệt Cha giáo Augustinô
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây