Người đến với đời ta, như người gieo hạt.

Thứ bảy - 11/07/2026 09:34 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   7
Lời Chúa không chỉ là những lời được nói ra, nhưng là chính Đức Kitô, Ngôi Lời của Chúa Cha.
Người đến với đời ta, như người gieo hạt.

Người đến với đời ta, như người gieo hạt.

 

Lời Chúa không chỉ là những lời được nói ra, nhưng là chính Đức Kitô, Ngôi Lời của Chúa Cha. Người không ngừng đến với cuộc đời chúng ta như Người Gieo Giống quảng đại, mỗi ngày gieo chính mình vào cánh đồng tâm hồn con người.

Có lúc lòng ta là vệ đường khô cứng, khép kín trước ân sủng. Có lúc là sỏi đá, chỉ đón nhận Chúa bằng những cảm xúc chóng qua. Có lúc lại đầy bụi gai, để những lo toan và quyến luyến thế gian làm nghẹt thở sự sống của Ngôi Lời. 

Bao lần Chúa đứng ngay bên vệ đường của cuộc đời ta, nhưng ta đã không nhận ra Người. Người vẫn hiện diện, vẫn âm thầm gọi mời, còn ta thì mải miết chạy theo những bon chen, danh vọng, lợi lộc và những bận tâm của cuộc sống như thể Thiên Chúa không hề có mặt. Trái tim dần trở nên chai cứng, để hạt giống Ngôi Lời không thể thấm vào, rồi bị cuốn đi giữa bao tiếng ồn của thế gian.

Thế nhưng, Chúa không bỏ đi. Người không thất vọng vì sự khô cằn của lòng người. Như Người Gieo Giống đầy kiên nhẫn, Đức Kitô vẫn không ngừng trở lại, tiếp tục gieo chính mình vào mảnh đất tâm hồn chúng ta. Người nhẹ nhàng giúp ta nhặt đi từng viên sỏi nhỏ của những ích kỷ hằng ngày, rồi cả những tảng đá lớn của kiêu ngạo, hận thù, mặc cảm hay tuyệt vọng. Người cũng kiên trì nhổ dần những bụi gai của tham vọng, đam mê và những lo âu đang bóp nghẹt sự sống của Ngôi Lời.

Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy con người như hiện tại, nhưng nhìn thấy điều con người có thể trở thành nhờ ân sủng. Người luôn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã thôi hy vọng nơi chính mình. 

Bởi thế, Người không ngừng gõ cửa, không ngừng gieo hạt và không ngừng chờ đợi. Đến một ngày, dưới tác động của tình yêu và lòng thương xót, mảnh đất từng khô cằn sẽ trở nên màu mỡ, để hạt giống là chính Đức Kitô bén rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây