
CHÓ SỦA
NGƯỜI ĐI
TRĂNG VẪN SÁNG
Nương chiều nhuộm tím ánh tà dương
Lặng giữa thinh không tiếng chuông trầm
Bóng ai thư thái trong sương mỏng
Nhẹ bước thênh thang ở cuối đường
Trọn kiếp ngược xuôi chốn trần gian
Quán trọ nhân sinh khép thư phòng
Một đời giảng dạy bao tâm huyết
Phấn bảng Thầy buông trắng một dòng
Về nghiêng dốc núi giữa ngàn thông
Nhắn gửi môn sinh trải nỗi lòng
Chuyện xưa Thầy kể còn sống động
Trăng sáng, người đi, chó sủa vang (*)
Thầy chính Vầng Trăng sáng dịu êm
Hồn an tâm tịnh giữa “tiếng ồn”
Bao dung kiên nhẫn dù biến động
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng.
Khôi Nguyên
(*) Cảm tác từ câu chuyện
VẦNG TRĂNG VẪN TỎA SÁNG
của Vũ Đình Bình
nhân dịp Giỗ 100 ngày của
Thầy Augustinô Hoàng Đức Toàn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thế nào là yêu kẻ thù?
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Trở Về Trong Tình Yêu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 12 TN A
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Tình Cho Không (Chúa Nhật XI TN A)
Tông du TBN -Những khoảnh khắc đáng nhớ
Lúa chín đầy đồng (Mt 9,36 – 10,8)
Lạy Chúa! Xin Ngài sai con
Trái Tim Chiêm Niệm
Trái Tim trong Thời đại Trí tuệ Nhân tạo (AI)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
Thánh lễ tại Thánh đường Sagrada Família