Xin phá tan sự điếc lác của con!

Chủ nhật - 26/04/2026 05:49 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   14
Khi nghe Cúa phán: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta", Chúa ơi, xin phá tan sự điếc lác của con, để con nghe được tiếng Chúa.
Xin phá tan sự điếc lác của con!

Xin phá tan sự điếc lác của con!

 

 

Khi nghe Cúa phán: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta", Chúa ơi, xin phá tan sự điếc lác của con, để con nghe được tiếng Chúa.

Chúa biết con rất rõ, từng bước chân, từng vết thương, từng lần con lạc lối. Nhưng ngược lại, con lại chưa yêu mến Chúa bằng chính tình yêu mà Chúa dành cho con. Không phải vì Chúa thiếu điều gì, mà vì lòng con còn chia năm xẻ bảy.

 

Trong dụ ngôn này, Chúa Giê-su nói rất rõ: ai vào chuồng chiên mà không qua cửa thì là trộm cướp. Nhiều khi chính con cũng “đi đường vòng” khi đến với Chúa. Con muốn ơn, muốn bình an, muốn được nâng đỡ, muốn những thứ ngoài Chúa…, con không thật lòng, không thật phó thác, không gắn bó, con chưa yêu mến Chúa.

Người mục tử thật thì gọi từng con chiên bằng tên. Chúa không yêu kiểu chung chung. Ngài biết con riêng biệt. Biết cả những điều con giấu kín nhất. Vậy mà con lại đáp trả bằng một tình yêu… khá hời hợt. Khi thuận lợi thì gần Chúa, khi khó khăn thì nghi ngờ, khi bận rộn thì quên luôn Chúa.

Chiên thì nhận ra tiếng mục tử. Còn con thì sao? Giữa bao nhiêu tiếng ồn của đời sống, tiền bạc, danh vọng, hơn thua, cảm xúc, con đâu nhận ra tiếng Chúa. con đang quen nghe “tiếng người lạ” đến mức tưởng đó là điều bình thường! con đã lạc xa Chúa.

Chúa nói: Chúa đến để cho sống và sống dồi dào. Vấn đề không phải là Chúa có ban sự sống hay không, mà là con có dám nhận không. Vì nhận sự sống đó đòi hỏi con phải bước qua cửa, phải tin, phải gắn bó thật.

"Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa luôn mới mẻ, con đã yêu Chúa quá muộn màng.

Chúa ở trong con mà con thì ở ngoài, con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài. Con thật hư hỏng, khi chạy theo các thụ tạo xinh đẹp. Bởi thế, bây giờ Chúa ở với con, mà con lại không ở với Chúa.

Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa, trong khi chúng hiện hữu được là nhờ Chúa. Chúa đã gọi con, đã gọi to và phá tan sự điếc lác của con.

Chúa đã soi sáng và xua đi sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa hương thơm ngát để con được thưởng thức, và giờ đây hối hả quay về với Chúa. Con đã nếm thử Chúa và giờ đây con đói khát Chúa.

Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi Chúa." (Tự thuật Thánh Augustinô).

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: nghe được

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây