Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 16/06/2026 23:12 |
Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |
9
Đừng sợ vì chân lý sẽ sáng tỏ. Đừng sợ vì Cha trên trời chăm sóc anh em. Đừng sợ để sống và tuyên xưng đức tin.
CN XII THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 10, 26-33
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật XII Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Bài Tin mừng hôm nay nằm trong phần Diễn từ Truyền giáo, tiếp nối bài sai các môn đệ đi truyền giáo. Sau khi nói đến những khó khăn, chống đối và bách hai, Chúa Giê-su không kết thúc bằng nỗi sợ nhưng là một lời lặp đi lặp lại “Đừng sợ.” Mệnh lệnh “Đừng sợ” xuất hiện 3 lần trong các câu 26, 28 và 31, kêu gọi các môn đệ hãy tín thác vào Thiên Chúa.
“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết”(26).
“Đừng sợ” ở đây không có nghĩa đừng cảm thấy lo lắng, nhưng là đừng để nỗi sợ quyết định hành động. Bởi vì theo Chúa không phải là con đường trốn khỏi cuộc đời, nhưng là cách bước vào cuộc đời với một niềm tín thác lớn hơn. Người môn đệ không được hứa rằng sẽ không gặp thử thách. Người môn đệ được hứa rằng sẽ không bước đi một mình.
“Không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ…” Chúa Giê-su không bảo môn đệ tìm cách tránh né sự thật hay chiều theo dư luận. Điều Người nhấn mạnh là sự thật của Thiên Chúa cuối cùng sẽ được sáng tỏ. Điều các môn đệ học nơi Thầy cách âm thầm phải được công bố cách công khai.
“Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (27). Hình ảnh “nói trong bóng tối và công bố giữa ánh sáng” , “nghe rỉ tai và rao giảng trên mái nhà” là một cách nói cường điệu. Trong văn hóa Do Thái, mái nhà là nơi dễ được nghe thấy nhất. Đức tin không phải chuyện giấu kín. Người Ki-tô hữu không áp đặt người khác, nhưng cũng không sống như thể Tin Mừng là điều phải xấu hổ.
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (28).“Đừng sợ những kẻ giết thân xác …” Chúa Giê-su phân biệt quyền lực của con người thì hữu hạn; còn quyền tối hậu thì thuộc về Thiên Chúa.
“Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em (29). Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất của Tin Mừng Máat-thêu. Chim sẻ là loài nhỏ bé, là món ăn của người nghèo, có giá trị rất thấp. Nhưng Chúa Giêsu nói Thiên Chúa vẫn biết từng con chim. Như vậy, không có ai là vô danh trước mặt Thiên Chúa. Đôi khi con người thấy mình nhỏ bé, bị quên lãng, ít khả năng… Tin Mừng hôm nay nói, Thiên Chúa biết tên, biết hoàn cảnh, biết cả những điều chưa nói thành lời. Không biến cố nào nằm ngoài ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa.
“Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi (30). Đây là kiểu nói cường điệu của người Do Thái để diễn tả sự quan phòng. Không phải Chúa ngồi đếm từng sợi tóc, mà là Ngài biết điều sâu kín nhất nơi đời ta. Đức tin Kitô giáo không tin vào định mệnh mù quáng song Thiên Chúa biết, quan tâm và đồng hành.
“Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (31). Đây là lần thứ ba lặp lại “Đừng sợ.” Đừng sợ vì Chúa biết, Chúa quan tâm, Chúa coi con người có giá trị.
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.(32) “Tuyên bố nhận” không chỉ là nói ‘Tôi là người Công giáo’, mà là sống theo Tin Mừng. Chọn Chúa khi phải lựa chọn. “Trước mặt Cha” là hình ảnh ngày cánh chung. Chúa Giê-su đứng về phía những ai đứng về phía Người.
“Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”(33). Đây không phải lời đe dọa. Điều Chúa cảnh báo là một sự khước từ cố ý, kéo dài, chọn sống tách khỏi Người. Thiên Chúa luôn mở đường trở về. Nhưng Ngài tôn trọng tự do. Có khi chối Chúa không bằng lời mà bằng đời sống, đọc Tin Mừng nhưng không tha thứ, đi lễ nhưng khinh người, cầu nguyện nhưng bất công. Chúa mời gọi chúng ta giữ lòng trung tín giữa lòng tin và cuộc sống.
Các em thân mến,
sứ điệp Tin mừng hôm nay xoay quanh một điệp khúc được lặp lại ba lần “Đừng sợ.” Đây không phải lời trấn an cảm tính nhưng là lời mời gọi sống niềm tin giữa một thế giới có thể không đón nhận Tin Mừng. Đừng sợ vì chân lý sẽ sáng tỏ. Đừng sợ vì Cha trên trời chăm sóc anh em. Đừng sợ để sống và tuyên xưng đức tin.
Các em thân mến,
để sống và tuyên xưng đức tin giữa đời chúng ta có thể làm được gì?
- Chúng ta hãy sống công bằng dù chung quanh đầy bất công và thành kiến.
- Chúng ta hãy sống trung thực dù chung quanh đầy giả dối và lường gạt.
- Chúng ta hãy sống tha thứ dù chúng quanh đầy hận thù và ghen ghét.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.