Tưởng Nhớ Thầy

Năm 1972 tôi vào Chủng viện Lê Bảo Tịnh tu học. Ban giáo sư có cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn.
Vì là những lớp Đệ Nhất cấp (từ lớp sáu đến lớp chín) nên tôi chưa được hân hạnh thụ giáo chính thức từ ngài. Những năm tháng sau thời gian thống nhất đất nước, chủng sinh ít, và nhất là, sau khi ngài bị tai nạn thì việc thụ huấn từ ngài ngày càng ít ỏi.
Năm 1979-1991, ngài được đặt làm quản xứ Vinh Phước, và từ 1991-1999 ngài làm quản xứ Vinh Hòa. Tôi lâu lâu mới có dịp thăm ngài.
Từ khi ngài về hưu dưỡng vào năm 2000 tại Tòa Giám Mục, tôi có nhiều dịp tiếp xúc với ngài hơn. Lúc thì đi với đông đảo anh em Gia Đình Lê Bảo Tịnh, lúc thì đi với vài ba anh em hoặc nhiều lúc đi một mình.
Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn xuất thân từ Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt. Ngài được chọn làm Giáo sư Tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh từ năm 1970 - 1979, và sau này, từ năm 1991 đến khi nghỉ hưu, ngài làm Giáo sư Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang.
Tác phẩm đầu tiên của ngài mà tôi được biết là cuốn Suy Tôn Lời Chúa. Đây là những mẫu Suy Tôn Lời Chúa giúp ích cho người tín hữu giữ vững niềm tin khi những nơi đó không có linh mục dâng Thánh lễ.
Sau này ngài viết một số tác phẩm khác, tập trung lại gọi là bộ sách Cao Đẳng Giáo Lý. Bộ sách Cao Đẳng Giáo Lý này gồm 9 tập:
- Tập 1: Con Người và Thiên Chúa
- Tập 2: Thiên Chúa Tạo Hoá
- Tập 3: Thánh Phụ
- Tập 4: Thánh Tử
- Tập 5: Thánh Thần
- Tập 6: Giáo Hội Học
- Tập 7: Bí Tích Học
- Tập 8: Thánh Mẫu Học
- Tập 9: Cánh Chung Học
Ban Giáo Lý Giáo phận Ban Mê thuột đã chọn bộ sách này, và thêm hai môn học nữa là Nhập môn Thần học và Nhập môn Thánh Kinh để đào tạo các GLV lớp Cao Đẳng làm nền cho các khóa đào tạo Giáo Lý Viên nồng cốt của Giáo phận.

Trong những lần gặp gỡ ngài một cách thân tình, tôi thường hay tặng ngài những tập nhỏ mà tôi viết, như những cuốn Vui Học Thánh Kinh, đã có tới 106 tập, hay những tập Vui Học Giáo Lý như Phụng Vụ Thánh Thể, Mùa Vọng & Giáng Sinh, Mùa Chay & Phục Sinh, Các Thánh Tử Đạo Vn Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm, 531 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm Xưng Tội & Rước Lễ, 1050 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm Thêm Sức, 429 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm Giáo Lý Dự Tòng, Con Thiên Chúa Giữa Lòng Nhân Loại, Lịch Sử Giáo Hội Vn Trong Lòng Dân Tộc… Mỗi lần tôi biếu sách cho ngài, ngài đều nói ‘Anh chịu khó dành thời gian viết ghê’, và ngài tiếp ‘Đây là một công trình.’ Đó là lời khích lệ cho tôi. Nhiều khi một mình cặm cụi viết, mệt mỏi, buồn, muốn buông xuôi… nhưng nhớ lại những lời ngài khích lệ, một lần nữa, phải vượt qua những nhàm chán, mất thời gian… mà tiếp tục những gì mình đã làm.
Cám ơn Thầy, một lời khích lệ đúng lúc, đã tiếp sức cho con trước những hờ hững của cuộc đời.
Thầy ra đi, nhưng những gì Thầy để lại còn sống mãi trong chúng con. Bộ Cao Đẳng Giáo Lý vẫn là giáo trình căn bản huấn luyện các GLV cao đẳng. Những kiến thức này giúp các GLV sống đức tin một cách vững vàng trước những thay đổi của xã hội.
Thầy ra đi, nhưng tinh thần của Thầy vẫn sống mãi trong chúng con để chúng con trung thành với Chúa và Giáo Hội ngày một hơn.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Những tin cũ hơn
Tưởng Nhớ Thầy
Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH
Đấng mà anh em đã đóng đinh
Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH
ĐTC chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu
Ai đóng đinh Chúa?