Người Thầy và Bài Ca Khiêm Hạ

Trong dòng hồi ức về những năm tháng tu học dưới mái trường Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, có những bài học không nằm trong giáo án, nhưng lại khiến chúng tôi nhớ mãi. Đó là bài hát: Nous sommes tout petits tout petits devant Toi, Seigneur!
Tất cả chúng con đều nhỏ bé, đều nhỏ bé trước nhan Ngài, lạy Chúa!
Giai điệu bài hát đơn sơ nhưng chất chứa tâm tình khiêm hạ thẳm sâu. Khi ấy, giữa không gian trầm mặc của chủng viện, giọng Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn vang lên vừa nghiêm nghị vừa hiền từ. Cha giáo không chỉ dạy chúng tôi cách phát âm tiếng Pháp cho chuẩn, cách giữ nhịp cho đúng, mà Ngài còn gửi gắm vào đó một tâm tình sống.
Tất cả chúng con đều nhỏ bé, đều nhỏ bé trước nhan Ngài, lạy Chúa!
Giai điệu bài hát như một lời nhắc nhở về thân phận thụ tạo trước Đấng Toàn Năng. Cha giáo muốn chúng tôi hiểu rằng, trên con đường dâng hiến, tri thức hay tài năng đều là hồng ân, đều đáng quý, nhưng điều quan trọng nhất là giữ được tâm hồn trẻ thơ, biết nép mình trong cánh tay yêu thương nhân hậu của Thiên Chúa.
Nhìn lại cuộc đời của Cha giáo – một hành trình 90 năm làm người, 56 năm linh mục với biết bao thăng trầm, từ những ngày đứng trên bục giảng tại Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh đến những năm tháng mục vụ âm thầm và cả những ngày cuối đời trên giường bệnh – chúng tôi mới thấy Cha Augustinô đã sống trọn vẹn tinh thần của bài hát đó. Cha đã chọn sự nhỏ bé, chọn sự nghèo khó (như tâm nguyện về một cỗ quan tài đơn sơ, không hoa văn) để Thiên Chúa được trở nên lớn lao trong cuộc đời mình.
Giờ đây, khi Cha giáo đã về bên Chúa, giai điệu của bài hát năm xưa lại vang vọng trong lòng chúng tôi. Bài hát ấy không chỉ là một bài tập ngoại ngữ hay một tiết học thông thường, mà đã trở thành một di sản tinh thần, một lời kinh tiễn biệt gửi đến vị Cha giáo kính yêu.
Cảm ơn Cha giáo vì đã dạy chúng con biết mình nhỏ bé, để chúng con biết cậy trông. Cảm ơn Cha đã gieo vào lòng chúng con niềm vui được làm con cái Chúa qua những giai điệu bình dị mà thiêng liêng diệu vợi.
Vũ Đình Bình
VIDEO: Chúng con đều nhỏ bé trước mặt Chúa
Nguyên văn bài hát:
Refrain: -Nous sommes tout petits tout petits devant Toi, Seigneur!
Nous sommes tout petits devant Toi.
1/ -Devant les bois et les vallons
Les hauts sommets de tous nos monts Devant le soleil au ciel bleu
Toi seul est grand mon Dieu.
2/ Toutes les fleurs à travers prés
Les boutons d'or l'épi de blé
Tout est reflet de ta clarté
Tu nous as tant aimés.
3/- Devant le tout petit enfant
Qui s'endort près de sa maman
Et qui sourit en s'éveillant
Jesus tu es présent.
4/ Devant le monde entier qui peine
Et depuis des siècles se traîne
Dans sa misère sa pauvreté
Ne faut il pas chanter.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Miền đất tình yêu và nỗi nhớ
Về quê với lòng khắc khoải
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam
Mời Chúa ở lại với chúng con
EMMAU
Ad Limina 2026: Hiệp thông và Cầu nguyện
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH
CN 3 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tông du Camerun: THÁNH LỄ tại SVĐ “Japoma”
Tìm em câu ví sông lam
Giữa đời biển động
SNTM Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh -Năm A
Hành trình Emmau (Chúa Nhật III Phục Sinh)
[Trực tiếp] Tông du Camerun (16/4)
Ta mua đâu ra bánh?
Con của Đất và con của Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – A